Philipp Lahm lên tiếng về Muller và bật mí kế hoạch mới từ Doha

Thủ quân Philipp Lahm đã có những chia sẻ thẳng thắn với phóng viên David Verhoff của tờ Bild ngày Chủ nhật (Bild am Sonntag) về chuyến tập huấn của mình cùng Bayern ở Doha.
Philipp Lahm lên tiếng về Muller và bật mí kế hoạch mới từ Doha ảnh 1Lahm thoải mái khi cùng Bayern tập trung tại Doha, Qatar. (Nguồn: Fcb.de)

Thủ quân Philipp Lahm đã có những chia sẻ thẳng thắn với phóng viên David Verhoff của tờ Bild ngày Chủ nhật (Bild am Sonntag) về chuyến tập huấn của mình cùng Bayern ở Doha.

- Lahm, anh đã có một kỳ nghỉ phép 12 ngày như thế nào? Dubai, Miami hay Bayern?

Lahm: Tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời với gia đình ở hồ Tegern (Bayern). Thời tiết thật là tuyệt vời, chỉ đáng tiếc là không có tuyết.

- Đây là lần cuối cùng anh đi tập trung huấn luyện?

Lahm: Đây chưa phải là lần cuối. Tôi vẫn còn hợp đồng đến 2018.

- Với tuổi 33, anh vẫn còn vui vì đi tập trung huấn luyện?

Lahm: Sau kỳ nghỉ với gia đình, tôi có cảm giác vui buồn lẫn lộn, hơi buồn chút vì kỳ nghỉ đã qua quá nhanh nhưng vui vì gặp lại đồng đội. Những người đã cùng tôi cả năm bên nhau, và chúng tôi sẽ chuẩn bị để tiếp tục thi đấu phần còn lại của mùa giải.

- Mục tiêu lớn nhất của các anh ở Qatar là gì?

Lahm: Chúng tôi phải chuẩn bị tốt cho nền tảng những trận đấu ở giai đoạn lượt về. Chúng tôi phải cải thiện hơn nữa sự cân bằng giữa công và thủ. Trong nhiều trận chúng tôi đã thể hiện rất tốt, nhưng cũng có nhiều trận chưa thật hoàn hảo. Chúng tôi phải thể hiện được thường xuyên sự cân bằng này.

- Các anh có thể thoải mái hơn khi đến Qatar luyện tập sau khi đã thắng Leipzig 3-0?

Lahm: Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm ở đây. Kỹ năng chơi bóng được đặt lên hàng đầu, nhưng dù sao cũng có cảm giác dễ chịu hơn khi chúng tôi đã có một vòng đấu rất thành công. Nó được kết thúc bằng một chiến thắng tuyệt vời. Trận 3-0 gặp Leizig đã tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều động lực.

- Sau trận đó các anh đã ăn mừng ra trò trong phòng thay đồ chứ?

Lahm: (cười)...rất tiếc là với tôi không có Champagner. Hôm đó tôi phải đi kiểm tra doping. Tôi chỉ uống chè.

- Các anh ăn mừng mà uống chè?

Lahm: Chúng tôi muốn nhắc nhau một điều - đây chỉ là trận đấu với một đội mới lên hạng, mặc dù họ đã thi đấu một vòng rất hay. Và khi gặp Leipzig chúng tôi đã gửi đi tín hiệu đó - điều này thật là tuyệt vời!

- Trong những ngày nghỉ, các anh có nghĩ ra một chương trình huấn luyện cho Thomas Müller không, cậu ấy mới có 1 bàn thắng?

Lahm: (cười) Thomas không cần những thứ đó. Không... không, Thomas không cần ai chỉ bảo. Cậu ấy luôn ở trong trạng thái tốt nhất khi đi nghỉ về. Cậu ấy sẽ luyện tập và chuẩn bị tốt, sau đó lại ghi bàn thôi. Tôi chưa bao giờ phải lo lắng gì về chuyện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục