Philippines chấn động bởi vụ 8 ngư dân bị sát hại dã man

Một bức ảnh được quân đội Philippines công bố cho thấy nhiều xác chết, trên thân thể loang lổ vết máu, nằm chồng lên nhau trên chiếc thuyền gỗ. Nhiều thi thể vẫn đang bị trói tay vào cột buồm.
Philippines chấn động bởi vụ 8 ngư dân bị sát hại dã man ảnh 1Hình ảnh được quân đội Philippines công bố cho thấy 8 ngư dân bị bắn chết trong tình trạng bị trói

Quân đội Philippines ngày 10/1 cho biết, 8 ngư dân nước này đã bị bắn chết trên chiếc tàu của họ ở Vịnh Moro, ngoài khơi bán đảo Zamboanga thuộc quần đảo Mindanao.

Quân đội dẫn lời một trong số 7 thuyền viên sống sót cho hay vụ việc diễn ra vào đêm ngày 9/1.

Một bức ảnh được quân đội Philippines công bố cho thấy nhiều xác chết, trên thân thể loang lổ vết máu, nằm chồng lên nhau trên chiếc thuyền gỗ. Nhiều thi thể vẫn đang bị trói tay vào cột buồm.

"Những thuyền viên khác đã nhảy khỏi tàu và sống sót," người phát ngôn quân đội vùng, thiếu tá Filemon Tan nói với AFP.

Ông Tan cho biết nhà chức trách nghi ngờ đây có thể là một vụ thanh toán lẫn nhau giữa các tàu cá tranh giành vùng đánh bắt, hoặc là một phần trong hoạt động bắt cóc của cướp biển.

Các ngư dân sống sót đã bơi vào một hòn đảo nhỏ, trong khi có 5 tay súng chưa xác định được danh tính đã rời khu vực nói trên bằng thuyền của họ.

Vùng biển ngoài khơi Tây Nam Mindanao vốn có nhiều bẩn ổn, bởi nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf đóng căn cứ ở đảo Basilan và Sulu, gần cảng Zamboanga.

Cơ quan hàng hải quốc tế hôm 10/1 đã a báo cáo cho biết trong năm ngoái, số vụ bắt cóc trên biển tính trên phạm vi toàn thế giới đã tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Tổ chức này cho biết vùng biển Sulu, nằm giữa Đông Malaysia và Philippines cũng đang nổi lên như là một trong những vùng biển nguy hiểm nhất, nơi nhóm Abu Sayyaf tiến hành hoạt động bắt cóc nhiều lần.

Tuy nhiên, ông Tan không cho biết liệu Abu Sayyaf có đóng vai trò gì trong vụ việc xảy ra hôm 9/1 hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục