[Photo] Công nhân xóm trọ lao động 'gồng mình' giữa đại dịch

Phần lớn công nhân tại các khu công nghiệp đến từ các vùng quê nghèo khác nhau, đời sống còn rất vất vả gánh theo các chi phí như tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống hằng ngày…
[Photo] Công nhân xóm trọ lao động 'gồng mình' giữa đại dịch ảnh 1Một góc xóm trọ tại tổ 3, thị trấn Quang Minh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
[Photo] Công nhân xóm trọ lao động 'gồng mình' giữa đại dịch ảnh 2Những đứa trẻ tự chơi trong các dãy nhà trọ trong khi bố mẹ đi làm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
[Photo] Công nhân xóm trọ lao động 'gồng mình' giữa đại dịch ảnh 3Những gia đình công nhân khi sinh con nhỏ đều phải đón các bà dưới quê lên hoặc nghỉ việc để trông con. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
[Photo] Công nhân xóm trọ lao động 'gồng mình' giữa đại dịch ảnh 4Nguyễn Đồng Trà Mỹ (8 tuổi) đã phải tự nấu cơm, trông em trong khi bố mẹ đi làm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
[Photo] Công nhân xóm trọ lao động 'gồng mình' giữa đại dịch ảnh 5Một nữ công nhân khu công nghiệp Quang Minh tranh thủ đi chợ khi được nghỉ giữa giờ làm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
[Photo] Công nhân xóm trọ lao động 'gồng mình' giữa đại dịch ảnh 6Bữa trưa "nấu vội" của một gia đình công nhân trước lúc đi làm. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Công nhân xóm trọ lao động 'gồng mình' giữa đại dịch ảnh 7Phòng trọ của gia đình công nhân Cầm Văn Xuân tại khu trọ Tổ 3, thị trấn Quang Minh. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Công nhân xóm trọ lao động 'gồng mình' giữa đại dịch ảnh 8Niềm vui của công nhân sau mỗi giờ tan ca. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Công nhân xóm trọ lao động 'gồng mình' giữa đại dịch ảnh 9Không thể về quê trong những ngày giãn cách, anh Nguyễn Văn Toàn (Công ty Cổ phần Kỹ thuật bao bì Cửu Long, khu công nghiệp Quang Minh) cùng con trai thường xuyên gọi điện hỏi thăm ông bà và gia đình. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Công nhân xóm trọ lao động 'gồng mình' giữa đại dịch ảnh 10Bữa cơm tối tại xóm trọ sau giờ tan ca của gia đình công nhân Nguyễn Văn Toàn. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục