[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác

Nằm trong chuỗi sự kiện “One Million Footprints”, chiều 20/8, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cùng các học sinh trường Marie Curie in hàng trăm dấu chân cam kết với thông điệp để bảo vệ tê giác.
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 1Hàng trăm dấu chân của các bạn học sinh thể hiện sự cam kết bảo vệ loài tê giác với thông điệp ‘Không sử dụng - Không Tặng quà và Không chấp nhận’ việc mua bán và sử dụng sừng tê giác, rộng hơn, là các loài động vật hoang dã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 2Chiến dịch ‘One Million Footprints’ là chiến dịch cam kết bảo vệ loài tê giác bằng những dấu chân, chương trình được sự hưởng ứng của hàng triệu người trên khắp thế giới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 3Ngoài in dấu chân tham gia chiến dịch, các bạn học sinh còn được tham gia các hoạt động hữu ích như gấp giấy thành hình các chú tê giác, tô màu, xem video với các thông điệp nổi bật về bảo vệ các loài động vật hoang dã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 4Việt Nam và Hoa Kỳ cùng hợp tác chính thức trong chương trình ‘Cùng hành động tạo sự thay đổi’ (OGC), nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng, làm giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, đồng thời cải thiện quan hệ song phương trong lĩnh vực an ninh môi trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 5Cô Lisa, phụ trách bộ phận báo chí Đại sứ quán Hoa Kỳ đã khiến các bạn học sinh ồ lên thích thú khi đội lên đầu chiếc mũ tê giác rất dễ thương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 6Các học sinh hào hứng giơ tay giải câu đố về cá thể tê giác cuối cùng còn tồn tại ở Việt Nam đến năm nào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 7Tờ rơi mang đến những thông điệp ý nghĩa, giúp mọi người hiểu rõ hơn và bảo vệ loài tê giác, một loài động vật hoang dã đang bên bờ vực tuyệt chủng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 8Cuốn sách ‘Cuộc phiêu lưu cả chú tê giác Bongi’ khiên các bạn học sinh không thể rời mắt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 9Cuốn sách là những câu chuyện giáo dục mang ý nghĩa nhân văn từ Châu Phi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 10Mỗi tờ áp phích mang một thông điệp ngắn gọn nhưng rất ý nghĩa cho không chỉ các bạn học sinh mà còn cho toàn thể người dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 11Các anh chị tình nguyện viên đang dạy mọi người tạo nên chú tê giác bằng nghệ thuật gấp giấy Origami. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 12Một bạn học sinh thích thú khoe chú tê giác vừa gấp xong. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 13Hoạt động vẽ tranh tô màu cho chú tê giác cũng thu hút rất đông các học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 14Bạn Phạm Quang Minh, lớp 6 trường Marie Curie khoe bức tranh đầy màu sắc vừa hoàn thiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Học sinh Marie Curie in dấu chân bảo vệ loài tê giác ảnh 15Sắp tới, chuỗi sự kiện ‘One Million Footprints’ sẽ được tiếp tục tổ chức tại nhiều trường học ở Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục