[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar

Thật bất ngờ điểm chung của nhiều giải thưởng Oscar đó chính là các diễn viên sẵn sàng từ bỏ vẻ hào nhoáng để nhập thân vào những vai diễn góc cạnh, đen tối hay thậm chí là bẩn thỉu.
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 1Brie Larson vào vai một người phụ nữ bị chính cha đẻ mình cưỡng bức trong phim 'Room' (2015). Cô đã không được trang điểm và mặc những bộ quần áo rách để nhập vai vào nhân vật
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 2Charlize Theron vào vai Aileen Wuornos trong 'Monster' (2003)đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Để vào vai diễn này, cô đã phải cạo lông mày, tăng 13kg, dùng răng giả và xăm kín tay. (Nguồn: Torontosun.com)
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 3George Clooney vào vai Robert Barnes trong 'Syrian' (2005), nhờ đây, diễn viên tài tử đoạt giải Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất. Từ bỏ vẻ hào nhoáng, Clooney phải vào vai một điệp viên trung tuổi. (Nguồn: Torontosun)
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 4Hilary Swank với vai Maggie Fitzgerald trong 'Million Dollar Baby' (2004). Cô đã đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Món trang sức duy nhất mà cô mang vào màn ảnh chính là chiếc nẹp bảo vệ răng khi lên sàn đấm bốc. (Nguồn: Torontosun)
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 5Sở hữu giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Javier Bardem với vai Anton Chigurh trong 'No Country For Old Men' (2007). Javier đã trở thành một sát thủ giết người hàng loạt trong bộ phim này. (Nguồn: Torontosun)
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 6Sau 22 năm chờ đợi, với vai diễn Hugh Glass trong 'The Revenant' (2015), Leonardo DiCaprio đã giành giải Nam diên viễn chính xuất sắc nhất. Hugh Glass là nhân vật có thật, là một nhà thám hiểm thế kỷ 19 và bị bỏ lại trong rừng. Vì vậy, Leonardo DiCaprio luôn phải để râu rậm, tóc nhờn và luôn có máu và bùn trên người trong hầu hết các cảnh trong phim. (Nguồn: Torontosun)
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 7Matthew McConaughey vào vai Ron Woodruff trong 'Dallas Buyer's Club' (2013). Để vào vai nhân vật bị nhiễm AIDS, anh đã phải nén cân, giảm gần 20kg, đến nỗi người thân còn phải lo thay cho anh. (Nguồn: Torontosun)
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 8Nicole Kidman sử dụng mũi giả trong vai diễn 'The Hours' (2002), vai diễn giúp cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. (Nguồn: Torontosun)
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 9Mo'Nique phải từ bỏ trang điểm vào vai Mary Lee Johnston trong 'Precious' (2009). (Nguồn: Torontosun)
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 10Tom Hanks đã sụt 11kg và phải trang điểm sao cho giống có nhiều vết loét giả để vào vai diễn Andrew Beckett bị nhiễm AIDS trong phim 'Philadelphia' (1993). Nam diễn viên này đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. (Nguồn: Torontosun)
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 11Christian Bale vào vai Irving Rosenfeld trong 'American Hustle' (2013). Nam diễn viên này đã tăng 20kg và sử dụng tóc giả, răng giả khi nhập vai. (Nguồn: Torontosun)
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 12Ellen Burstyn vào vai một bà mẹ nghiện thuốc phiện, gầy hốc hác trong phim 'Requiem For A Dream' (2000). Bà thậm chí còn giảm 4kg do ăn quá nhiều súp bắp cải trong khi đóng phim. (Nguồn: Torontosun)
[Photo] Những "góc tối" đằng sau vẻ hào nhoáng của giải Oscar ảnh 13Jennifer Jason Leigh đã phải bỏ vẻ hào nhoáng thường thấy để tham gia vào Civil War trong 'The Hateful Eight' (2015). (Nguồn: Torontosun)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục