[Photo] Những mảnh đời lay lắt nơi trại phong Quả Cảm

Căn bệnh phong quái ác đã cướp đi sự lành lặn trên cơ thể, để lại nhiều đắng cay, xót xa cho những phận đời không may mắc phải.
[Photo] Những mảnh đời lay lắt nơi trại phong Quả Cảm ảnh 1Căn bệnh phong quái ác đã cướp đi sự lành lặn trên cơ thể những bệnh nhân nơi trại phong Quả Cảm (Yên Phong, Bắc Ninh). (Ảnh: Văn Quế/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời lay lắt nơi trại phong Quả Cảm ảnh 2Từ ngày ông nhà mất đi, bà Ngô Thị Soạn (78 tuổi) sống hiu hắt bên đàn gà và vườn rau của mình. (Ảnh: Văn Quế/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời lay lắt nơi trại phong Quả Cảm ảnh 3Cụ Nguyễn Thị Tỵ bảo, căn bệnh không chỉ hủy diệt đi cơ thể vốn lành lặn xinh đẹp của người con gái đôi mươi mà còn hủy đi cả niềm tin, hy vọng vào cuộc đời. (Ảnh: Văn Quế/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời lay lắt nơi trại phong Quả Cảm ảnh 4Công việc quét dọn được ông cụ làm đi làm lại cả chục lần trong ngày. (Ảnh: Văn Quế/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời lay lắt nơi trại phong Quả Cảm ảnh 5Niềm vui của những bệnh nhân phong nơi đây là có việc gì đó để làm. (Ảnh: Văn Quế/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời lay lắt nơi trại phong Quả Cảm ảnh 6Cụ Nguyễn Thị Kim thường ngâm 2 câu thơ: 'Cớ sao chịu vậy thế này/Biết là đổi chác cho ai bây giờ' mỗi khi ai đó hỏi cụ có buồn và cô đơn khi sống ở trại phong không? (Ảnh: Văn Quế/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời lay lắt nơi trại phong Quả Cảm ảnh 7Những phút trò chuyện để quên đi nỗi đau thể xác. (Ảnh: Văn Quế/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời lay lắt nơi trại phong Quả Cảm ảnh 8Ông Nguyễn Xuân Phước mắc bệnh từ năm 17 tuổi, ở trong trại phong đã hơn nửa đời người. (Ảnh: Văn Quế/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời lay lắt nơi trại phong Quả Cảm ảnh 9Các bệnh nhân phong đều mong mỏi có con cháu vào thăm mình, dù điều ấy rất ít khi xảy ra. (Ảnh: Văn Quế/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục