[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm

Ngọn lửa đã thiêu rụi khu nhà tạm ven hồ Linh Quang. Khi tất cả đã qua, chỉ còn lại một con ngõ nhỏ, la liệt những mảnh đời tứ xứ tuyệt vọng với chút tài sản ít ỏi kịp đem vội khỏi đám cháy.
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 1Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 13/5, một ngọn lửa bất ngờ bốc lên dữ dội tại khu vực nhà tạm ven hồ Linh Quang, đẩy nhiều người lao động tứ xứ, người vô gia cư vào cảnh màn trời chiếu đất (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 2Con ngõ nhỏ sát hồ Linh Quang chiều nay la liệt những người dân lao động, người vô gia cư cùng số tài khoản ít ỏi họ kịp mang ra khỏi đám cháy (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 3Khu nhà tạm ven hồ Linh Quang tập trung rất đông người lao động tứ xứ, tới Thủ đô làm đủ mọi nghề, tài sản của họ hầu như chỉ quý giá nhất là những dụng cụ kiếm cơm hàng ngày. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 4Có chút tiền dành dụm để dưới gối, người phụ nữ này chỉ kịp bồng theo đứa con nhỏ thoát khỏi đám cháy (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 5Nhiều người lao động không ở nhà khi xảy ra vụ cháy, khi về chỉ còn biết trách móc một cách tuyệt vọng: Sao chẳng bê gì ra giúp tôi... (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 6Người phụ nữ này đang bán gà, vịt ngoài chợ thì biết tin cháy, hớt hải chạy về. Cho đến cuối buổi chiều, chị vẫn không biết đồ đạc của mình có còn giữ lại được gì không (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 7Thôi chị ơi, còn có chừng này là may rồi (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 8Khu nhà tạm ven hồ Linh Quang tập trung không chỉ người dân lao động tứ xứ, mà còn có rất nhiều người già neo đơn (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 9Họ có đầy đủ những điều tuyệt vọng nhất của đời người: tuổi già, thiếu thốn, bệnh tật, cô đơn (Ảnh Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 10Cụ ông này tên là Huấn, năm nay đã 80 tuổi. Sống một mình nơi căn nhà tạm, khó có ai dám tin, con cái cụ hiện đang sinh sống, lập nghiệp ở Hà Nội (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 11Một chiếc quạt nhỏ, tấm chăn và đôi bộ quần áo là những thứ ít ỏi cụ kịp đem ra khỏi khu nhà tạm đang bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 12Những đứa trẻ ngây thơ không hề biết điều gì vừa xảy ra, và điều gì đang chờ đón chúng những ngày sắp tới (Ảnh: Võ Phương)
[Photo] Những mảnh đời tuyệt vọng thoát ra từ đám cháy khu nhà tạm ảnh 13Nơi con ngõ tối tăm, la liệt những mảnh đời tuyệt vọng vừa chạy thoát ra khỏi đám cháy (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục