[Photo] Những người phụ nữ dũng cảm làm đẹp ở Algeria

Tập tục xăm trên mặt từng là biểu tượng của cái đẹp đối với nhiều phụ nữ Berber vùng Chaouia, miền Đông Algeria nhưng ngày nay nó lại bị cấm bởi cộng đồng Hồi giáo Sunni
[Photo] Những người phụ nữ dũng cảm làm đẹp ở Algeria ảnh 1Aisha Djelal (73 tuổi) xăm mặt từ khi 25 tuổi. Bà muốn mình hấp dẫn hơn so với những người cùng trang lứa khác bằng việc sử dụng các hình nghệ thuật trên cơ thể, điều đã khiến bà hối hận sau này. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng những người phụ nữ có hình xăm như vậy là đã phạm tội với Hồi giáo. Bà Djelal cho biết: 'Tôi đã bán tất cả trang sức bằng bạc sau khi xăm bảy lần lên trên mặt, tôi cảm nhận rõ từng giọi nước mắt lăn qua các vết xăm.' (Nguồn: ibtimes.co.uk)
[Photo] Những người phụ nữ dũng cảm làm đẹp ở Algeria ảnh 2Bà Fatma Tarnouni, 106 tuổi, chia sẻ: 'Đó vừa là một luật lệ vừa là thời trang. Để xinh đẹp, bạn phải có hình xăm và tôi đã làm vậy.' (Nguồn: ibtimes.co.uk)
[Photo] Những người phụ nữ dũng cảm làm đẹp ở Algeria ảnh 3Fatma Badredine, 94 tuổi, được một người phụ nữ du mục từ vùng Sahara xăm khi mới 13 tuổi. Bà nói: 'Tôi phải chịu đựng mọi nỗi đau để trông xinh đẹp hơn. Sau đó, tôi từng muốn xóa những vết xăm này nhưng bác sỹ khuyên tôi không nên bởi sức khỏe của tôi không cho phép.' (Nguồn: ibtimes.co.uk)
[Photo] Những người phụ nữ dũng cảm làm đẹp ở Algeria ảnh 4Mazouza Bouglada, 86 tuổi, xăm khi 7 tuổi. Mẹ của bà đã khuyên bà nên xăm. Càng nhiều hình xăm thì bà càng trông xinh hơn. Bà vẫn còn nhớ nỗi đau và xinh đẹp. Tôi thấy rất tự hào về những ngôi sao trên má. Nhưng bây giờ bà đã phải vứt đi nhiều trang sức bạc để chuộc lỗi của những vết xăm bởi nhiều người nói với bà rằng làm vậy là tội lỗi. (Nguồn: ibtimes.co.uk)
[Photo] Những người phụ nữ dũng cảm làm đẹp ở Algeria ảnh 5Djena Benzahra, 74 tuổi, đã bị ép phải xăm khi bà 9 tuổi bởi mẹ bà muốn bà trông xinh đẹp. Mẹ bà bảo rằng tất cả những cô gái tuổi bà đều có hình xăm. 'Tôi vẫn còn nhớ rõ những những nỗi đau và tôi đã khóc rất nhiều, không muốn bị xăm. Ngày nay, bà vẫn cảm thấy hối tiếc vì để mẹ mình làm điều đó và bởi vì mọi người trong cộng đồng của bà nói rằng bà đã làm điều tội lỗi. Bà nói: 'Để cầu xin sự tha thứ của Chúa, tôi phải vứt đi những trang sức bằng bạc.' (Nguồn: ibtimes.co.uk)
[Photo] Những người phụ nữ dũng cảm làm đẹp ở Algeria ảnh 6Bà Fatma Haddad, 80 tuổi, xăm khi 18 tuổi, nói rằng: 'Tôi làm điều này bởi tất cả các cô gái đều làm vậy. Khi còn trẻ, chúng tôi đã không hiểu biết nhiều, những suy nghĩ của mọi khi khi đó đã đi quá xa.' Ngày nay bà rất hối tiếc về quyết định đó và bán hết trang sức để sửa đổi.' (Nguồn: ibtimes.co.uk)
[Photo] Những người phụ nữ dũng cảm làm đẹp ở Algeria ảnh 7Djemaa Daoudi, 90 tuổi, bị chồng ép có hình xăm sau khi kết hôn, lúc đó cô mới 15 tuổi. Một người phụ nữ địa phương đã xăm cho bà. Ngày nay bà rất hối tiếc vì có hình xăm. Bà nói: 'Thậm chí nếu tôi không quyết định xăm lúc đó thì tôi cũng phải làm để cầu xin sự tha thứ của Chúa.' (Nguồn: ibtimes.co.uk)
[Photo] Những người phụ nữ dũng cảm làm đẹp ở Algeria ảnh 8Fatma Benyadir, 75 tuổi, xăm khi 12 tuổi. Bà nói: 'Tôi tự nguyện làm điều này, mọi cô gái tuổi tôi đều có hình xăm. Tôi phải chịu đựng cơn đau và sự tức giận của bố mẹ để xinh hơn. Bây giờ bà rất hối tiếc vì đã làm điều này và đã bán hết trang sức để tẩy xăm.' (Nguồn: ibtimes.co.uk)
[Photo] Những người phụ nữ dũng cảm làm đẹp ở Algeria ảnh 9Khamsaa Hougali, 68 tuổi chia sẻ: 'Trường hợp của tôi lại hoàn toàn khác. Mẹ kế của tôi khuyên tôi nên xăm để mang lại may mắn sau khi 3 đứa con đầu đều chết. Các chị của tôi đã xăm cho tôi. Tôi có cảm giác Chúa sẽ cho tôi những đứa trẻ và tôi có thể cứu vãn được hạnh phúc của mình. Thật là không chấp nhận được việc làm vợ mà không có con. Tin hay không tin nhưng tôi biết sau khi có hình xăm, tôi đã đẻ được 6 người con.' Bà không hối tiếc vì có hình xăm, thậm chí nhiều người nói rằng làm việc này là tội lỗi. 'Tôi chỉ đi theo truyền thống của tổ tiên và nó nhằm cứu vãn hạnh phúc gia đình.' (Nguồn: ibtimes.co.uk)
[Photo] Những người phụ nữ dũng cảm làm đẹp ở Algeria ảnh 10Khadra Kabssi, 74 tuổi, được chị họ xăm khi 21 tuổi sau khi Algeria giành độc lập. Bà nói: 'Tôi muốn mình xinh đẹp trong ngày đặc biệt bởi mọi cô gái đều làm vậy. Khi còn trẻ, chúng tôi không nghĩ điều đó là sai lầm. Tôi chỉ muốn mình thật đẹp.' Ngày nay, bà vẫn không hối tiếc vì điều đó mặc dù nhiều người nói bà sẽ phải chịu hình phạt khi xuống địa ngục. (Nguồn: ibtimes.co.uk)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục