Một bé gái 4 tuổi ở Bình Dương đã bị mẹ và người cha dượng hành hạ, đánh bầm dập nhốt trong phòng trọ vừa được người dân giải cứu đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng mặt, mắt, đầu, tay, chân.
Đây là nỗi đau quá lớn đối với bé Ngân là hồi chuông cảnh tĩnh cho xã hội về nạn bạo hành trẻ em.
Bé tên Đỗ Thị Kim Ngân, sinh năm 2011 là con ruột của chị Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) và người cha dượng Đỗ Trọng Minh ( 27 tuổi, tỉnh Đồng Nai) ở trọ tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Bé đang điều trị tại Khoa ngoại thần kinh - Bệnh viện đa khoa Bình Dương và được bác sỹ chẩn đoán bị chấn thương sọ não, xuất huyết não mức độ nhẹ./.
Bé Ngân sau hai ngày nằm viện, nhưng vết bầm tím ở mắt đang con sưng vù. (Nguồn: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)
Bé Ngân được người dân giải cứu từ nhò trọ đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương. (Nguồn: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)
Chính quyền và người dân quan tâm ủng hộ tiền cho bé Ngân trong lúc nằm viện không có người thân chăm sóc. (Nguồn: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)
Không chỉ bị đánh ở vùng đầu, mặt, chân bé Ngân còn bị cột dây để lại vết tích lằn trên cổ chân. (Nguồn: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)
Nhiều người dân bàng hoàng trước nỗi đau của bé Ngân bị bạo hành. (Nguồn: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)
Người dân vô cùng bức xúc về hành vi bạo hành đối với bé gái 4 tuổi. (Nguồn: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)
Bác sỹ Nguyễn Minh Khôi – Trưởng khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết kết quả chụp citi bé Ngân bị chấn thương sọ não ở dạng nhẹ. (Nguồn: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)
Bé Ngân nằm côi cút một mình trong bệnh viện khi không có người thân, cha mẹ chăm sóc. (Nguồn: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)
Tình cảnh bé gái 4 tuổi đáng thương trong vòng tay của bà con chòm xóm. (Nguồn: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)
Sau hai ngày vào viện, bé Ngân mới chợp mắt được. (Nguồn: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)
Nỗi đau xót quá lớn đối với bé Ngân và hồi chuông cảnh tĩnh của xã hội trước vấn nạn bạo hành trẻ em. (Nguồn: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)
(Vietnam+)