Fagan (áo đỏ) đã chơi rất tốt nhưng không thể giúp đội bóng giành trọn 3 điểm. Anh khóc nức nở ngay trên sân và phải nhờ tới sự an ủi của thủ thành Văn Lâm. (Ảnh: Hải Đăng/Vietnam+)
Thủ thành Việt Kiều Đặng Văn Lâm là người đã động viên Andrea Fagan khi ngoại binh Hải Phòng nức nở sau trận hòa 1-1 với Thanh Hóa tại vòng 22 V-League tối qua (21/8)./.
Tiền đạo mang áo số 9 đã chơi rất tốt trong ngày trở lại sau án treo giò. Anh chính là cầu thủ ấn tượng nhất của Hải Phòng ở trận đấu này. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Cuộc đối đầu với Thanh Hóa đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Fagan - Stevens sau án treo giò ba trận vì vái lạy trọng tài ở vòng 19. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Stevens (áo đỏ) đã ghi 8 bàn từ đầu mùa và vẫn là nhân vật có nhiều cơ hội nhất bên phía Hải Phòng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Tuy nhiên, anh đã không thể hiện được hết khả năng trong ngày hôm nay. Stevens thậm chí còn sút hỏng một quả phạt đền - là nguyên nhân chính khiến Hải Phòng bị cầm hòa 1-1. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Người đồng đội của Stevens là Fagan đã chơi tốt hơn rất nhiều. Huấn luyện viên cả hai đội đều dành những lời ngợi khen cho Fagan. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Ngoại binh người Jamaica thể hiện sức mạnh và tốc độ “khủng khiếp”, anh liên tục hành hạ hàng thủ Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Các cầu thủ Thanh Hóa đã nhiều lần phải phạm lỗi để ngăn cản Fagan. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Fagan tạo ra ít nhất hai cơ hội ăn bàn tuyệt vời nhưng đồng đội không tận dụng được. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Ngoại binh Hải Phòng kiệt sức nằm xuống sau trận. Kết quả hòa 1-1 khiến ngôi đầu bảng của Hải Phòng lung lay dữ dội. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)