Nadal soán ngôi Djokovic

Rafael Nadal soán ngôi Djokovic tại Rome Masters

Rafael Nadal đã chính thức soán ngôi vô địch Rome Masters của Djokovic sau khi có chiến thắng 7-5, 6-3 ở chung kết sau 2 giờ 21 phút.
Rafael Nadal đã chính thức soán ngôi vô địch Rome Masters của Novak Djokovic sau khi có chiến thắng 7-5, 6-3 ở chung kết sau 2 giờ 21 phút. Chiến thắng này cũng đã giúp anh "trả hận" thành công trận thua trước chính đối thủ cách đây đúng 1 năm.

Đây là danh hiệu thứ ba của Rafael Nadal trong mùa bóng hiện nay sau Monte Carlo và Barcelona Open, đồng thời cũng là danh hiệu thứ 35 của anh trên mặt sân đất nện, trong đó có tới 6 danh hiệu tại Roma.

Như vậy trong 32 lần đối đầu với nhau, Nadal đã 18 lần giành thắng lợi, so với 14 lần của tay vợt người Serbia Novak Djokovic. Tay vợt người Tây Ban Nha đã có đến 11 lần vượt qua Djokovic trên mặt sân đất nện.
 
Với chức vô địch này, "ông vua sân đất nện" cũng đã nâng số danh hiệu Masters 1000 của mình lên con số 21, đồng thời đưa anh trở lại số 2 thế giới từ tay Roger Federer - tay vợt đã "cướp" vị trí này của anh cách đây đúng 1 tuần sau khi đăng quang tại Madrid Masters.

Chức vô địch Rome Masters thuộc về Nadal là hoàn toàn xứng đáng khi anh đã thể hiện phong độ khá ấn tượng khi không để thua bất cứ 1 set đấu nào. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, con đường tiến vào chung kết của Nadal ở Rome Masters không có nhiều đối thủ có tiềm lực gây khó khăn.

Trong khi đó Djokovic đã phải trải qua một chặng đường không hề đơn giản khi phải đối mặt với những đối thủ lớn như Roger Federer ở bán kết Jo-Wilfried Tsonga ở tứ kết, thậm chí còn chật vật mới vượt qua vòng 3 khi phải gặp tay vợt có lối chơi khó chịu như Juan Monaco.

Với chức vô địch này, Nadal chắc chắn sẽ tạo nên động lực không nhỏ trước khi bước vào Roland Garros - giải Grand Slam thứ 2 trong năm và cũng là nơi anh sẽ thi đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch.

Trở lại với diễn biến chính trận chung kết Rome Masters 2012. Set 1 của trận đấu đã diễn ra rất căng thẳng trong 10 game đầu tiên, khi cả hai tay vợt cùng giành được một điểm break. Tuy nhiên, kịch tính đã xảy ra ở game thứ 11, Novak Djokovic cầm quyền giao bóng và dẫn trước 40-15, nhưng anh lại mắc quá nhiều lỗi đánh hỏng, tạo điều kiện cho Nadal vượt lên dẫn 6-5 với 1 điểm giành break bước ngoặt.

Sau tình huống đánh hỏng đó, Djokovic đã tự dằn vặt chính mình và trút giận bằng cách đập gẫy cay vợt - một hình ảnh không đẹp chút nào, nhất là khi anh đang là tay vợt số 1 thế giới và là nhà đương kim vô địch Rome Masters. Còn với Nadal, trên đà hưng phấn sau khi giành điểm break quan trọng cùng lợi thế cầm quyền giao bóng, anh đã dễ dàng vượt qua hạ đối thủ, để giành chiến thắng set 1 với tỷ số 7-5.

Djokovic có một ngày thi đấu gây thất vọng.

Bước sang set 2, sự ức chế của Djokovic dường như vẫn chưa hề thuyên giảm sau khi để thua ở set 1. Bằng chứng là việc anh đã để mất điểm break ngay trong game cầm quyền giao bóng đầu tiên của mình, tạo đà cho Nadal vươn lên dẫn 1-0, 2-1 rồi 4-3.

Tuy nhiên, đó cũng là những gì mà Novak Djokovic có thể làm được trong trận đấu này khi mà Nadal với sự quyết tâm cao độ đã giành tiếp 2 game còn lại để kết thúc set đầu với tỷ số 6-3, qua đó lần thứ 6 bước lên ngôi vô địch Rome Masters với tỷ số chung cuộc 7-5, 6-3./.

Huy Anh-Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục