Real Madrid hạ Atletico: Bóng đá đã thắng trong một cuộc chiến

Không phải vì Real chọn cách chơi xấu xí để đối chọi với Atletico mà đơn giản nửa đỏ thành Madrid luôn bắt buộc bất kì đối thủ nào của mình phải bước vào một cuộc chiến trên sân cỏ
Real Madrid hạ Atletico: Bóng đá đã thắng trong một cuộc chiến ảnh 1Atletico chủ động chơi rắn thậm chí là đá xấu khi cần thiết để gây khó dễ cho đội chủ nhà. (Nguồn: Reuters)

Cuối cùng, Real Madrid cũng đã quật ngã Atletico Madrid lần đầu tiên và cũng là lần quan trọng nhất trong mùa giải này, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Quá đơn giản để nhận thấy sự thực rằng Real kể từ khi được dẫn dắt bởi Carlo Ancelotti đã luôn tạo ra một trận cầu dễ xem hơn hẳn so với thời kì trước đó của Jose Mourinho. Những trận El Clasico với Barcelona trong quá khứ máu lửa và bạo lực bao nhiêu thì giờ đây lại đẹp và hào hoa bấy nhiêu. Thế nhưng khi Real chạm trán Atletico Madrid, mọi chuyện lại đi theo lối mòn cũ.

Không phải vì Real chọn cách chơi xấu xí để đối chọi với Atletico mà đơn giản nửa đỏ thành Madrid luôn bắt buộc bất kì đối thủ nào của mình phải bước vào một cuộc chiến trên sân cỏ cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trận tứ kết lượt về đã diễn ra theo cách như vậy, tỷ số hòa 0-0 ở trận lượt đi hiển nhiên chẳng đảm bảo được bất kì lợi thế gì cho cả hai bên. Atletico của Diego Simeone không hề giấu diếm ý định phá vỡ trận đấu bằng những pha phạm lỗi để sau đó kéo trận đấu tới chấm luân lưu 11 mét. Tất cả đều diễn ra… bạo lực một cách hoàn hảo.

Những pha phạm lỗi liên tục của nửa đỏ thành Madrid đã bẻ vụn trận đấu theo cách xấu xí nhất có thể. Nếu như năm ngoái, Atletico cũng dùng cách chơi đó để quật ngã lần lượt ba nhà cựu vô địch châu Âu trên đường tới trận chung kết (Milan, Barcelona, Chelsea) và tạo ra những sự hứng thú nhất định về một hiện tượng mới của bóng đá thế giới, thì ở thời điểm hiện tại tất cả đều lên án lối chơi thô bạo đó.

Một năm đã trôi qua, Atletico và Simeone đã không còn sống dưới cái bóng của một hiện tượng nữa, Rojiblancos giờ được coi là một thế lực của bóng đá châu Âu và là các nhà đương kim vô địch La Liga. Cách chơi bóng quá thô bạo giờ biến Atletico trở thành đội bóng phi thể thao, đồng thời xóa bỏ đi phần nào những ấn tượng tốt đẹp đã được gây dựng trong quá khứ.

Arda Turan, số 10, đồng thời là mắt xích tối quan trọng trong cách chơi của Atletico đã phải nhận thẻ đỏ trong thời điểm bản lề của trận đấu, phút thứ 76, và tạo cho Real những khoảng trống nhất định để tấn công trong 15 phút cuối trận. Bộ ba James Rodriguez-Cristiano Ronaldo-Javier Chicharito cuối cùng cũng tận dụng thành công cơ hội đó, điểm mấu chốt của bàn thắng là khi tiền vệ người Colombia đưa bóng qua hai chân cầu thủ Atletico trong vòng cấm, tức đã tồn tại không ít may mắn cho Los Blancos.

Sự may mắn đó đến phần ít vì Real là đội chơi hay hơn mà phần nhiều là vì Atletico không xứng đáng lọt vào bán kết với cách chơi bạo lực như vậy.

Sau cùng thì bóng đá không phải là một cuộc chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục