Ribery giá 80 triệu euro, Real "chơi" không?

Phí chuyển nhượng ở mức 80 triệu euro và dứt điểm mọi việc trong vòng 9 ngày - đó là "tối hậu thư" Bayern đưa ra cho Real trong vụ Ribery.
Phí chuyển nhượng ở mức 80 triệu euro và dứt điểm mọi việc trong vòng 9 ngày - đó là "tối hậu thư" Bayern đưa ra cho Real hôm qua trong thương vụ Ribery.

Nếu "OK" với hai điều kiện trên, Real Madrid có thể xúc tiến việc đàm phán hợp đồng với Ribery để nhanh chóng đưa tiền vệ người Pháp từ Allianz Arena về Santiago Bernabeu.

Ngược lại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nên "đi chỗ khác chơi" để Bayern cùng "Gã mặt sẹo" tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đây là lần đầu tiên đội bóng số một nước Đức nói chuyện một cách "nghiêm túc" về việc chuyển nhượng Ribery, với giá cả được họ đưa ra ở mức "phải chăng" nhất.

Bấy lâu nay, Bayern vẫn cứ lặp đi lặp lại thông điệp,hoặc không bán Ribery hoặc khẳng định cầu thủ này có giá chuyển nhượng trên 100 triệu euro.

Tuyên bố ấy của Bayern phải chăng đã mở toang cánh cửa cho Ribery đến với Real Madrid, đúng như ước nguyện mà anh từng công khai trên nhật báo thể thao L'Equipe ở quê nhà? Nghe qua thì có vẻ là như vậy. Chỉ cần Real Madrid chồng đủ 80 triệu euro, nút thắt quan trọng nhất sẽ được tháo gỡ một cách dễ dàng.

Nhưng thực tế, mọi chuyện lại không hẳn đơn giản như thế. Theo phân tích của Franz Beckenbauer, Chủ tịch của Bayern, thì Real Madrid không còn đủ tiền để đầu tư cho thương vụ Ribery sau khi đã "vung tay quá trán", "đốt" hết 221 triệu euro chỉ trong vòng một tháng kể từ ngày Florentino Perez trở lại ghế Chủ tịch đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nghĩa là, dưới góc nhìn của Bayern, đối tác của họ sẽ không thể đào đâu ra 80 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Ribery, chưa tính đến vấn đề quỹ lương của sân Bernabeu sẽ bị bùng nổ, vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng nếu chẳng may Perez "bạo chi" thực sự, một lần nữa vung tiền ra để đưa thêm ngôi sao về làm cho "Dải ngân hà phiên bản 2.0" trở nên rực sáng hơn, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trong trường hợp này, Bayern sẽ mất Ribery, song bù lại, họ thu về đến 80 triệu euro, con số nằm giữa phí chuyển nhượng của Kaka và Cristiano Ronaldo. Nghĩa là, Ribery sẽ "ăn đứt" cựu ngôi sao người Brazil của AC Milan (65 triệu euro) và chỉ kém mỗi cựu cầu thủ người Bồ Đào Nha của Manchester United (94 triệu euro) về giá trị chuyển nhượng.

Khi đó, Ribery sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử bóng đá thế giới, xô đổ kỷ lục của đồng hương Zinedine Zidane (75 triệu euro từ Juventus sang Real Madrid năm 2001).

Với 80 triệu euro, Bayern có thể tiêu số tiền ấy cho những sự tăng cường khác, mà mục tiêu trông tầm ngắm lại là...Ajren Robben và Wesley Sneijder của chính Real Madrid.

Tất nhiên, một khi đặt vấn đề mua hai cầu thủ người Hà Lan này, Bayern sẽ dễ dàng "ép giá" xuống mức rất thấp, bởi hiện tại Perez đang nóng lòng "thanh lý" hàng loạt cầu thủ dư ra trong đội hình. Sẽ không có chuyện Real Madrid tính giá trị của Robben và Sneijder cộng lại tương đương với 47 triệu euro, như cách họ từng "gạ" Bayern đổi hai ngôi sao này cộng thêm 17 triệu euro tiền mặt nữa để lấy Ribery.

Trở lại với trường hợp nếu Real Madrid bỏ cuộc, thì không chỉ vừa giữ được Ribery, Bayern lại vừa không mang tiếng "phá" giấc mơ Galactico của "Gã mặt sẹo". Bằng chứng là họ đã tạo điều kiện cho đôi bên đến với nhau, nhưng chính Real Madrid mới là kẻ đã "đùa cợt" Ribery, chứ Bayern chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Xem ra, việc "chốt" giá Ribery ở mức 80 triệu euro là một bước đi khôn ngoan của đội bóng Đức, bởi kiểu gì đi chăng nữa thì họ cũng sẽ là những người có lợi./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục