Rio Ferdinand bị "đe dọa" trước chuyến trở lại Old Trafford

Ngay trước thềm cuộc hội ngộ Manchester United, trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand của QPR đã nhận được lời "đe dọa" từ chính người đồng đội cũ Gary Neville về những thách thức phải đối đầu.
Rio Ferdinand bị "đe dọa" trước chuyến trở lại Old Trafford ảnh 1Rio Ferdinand trở lại Old Trafford để đối đầu M.U. (Nguồn: Getty Images)

Ngay trước thềm cuộc hội ngộ Manchester United, trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand của Queens Park Rangers đã nhận được lời "đe dọa" từ chính người đồng đội cũ Gary Neville.

Cụ thể, trên Twitter cá nhân, Gary Neville đã gửi tới Rio Ferdinand lời trêu đùa với dòng tin nhắn: "Falcao, anh ấy đang đến," để cảnh báo những thách thức mà người đồng đội cũ của mình sẽ phải đối mặt trong lần trở lại Old Trafford.

Không chỉ có Radamel Falcao, Rio sẽ phải căng hết sức để chặn những đường tấn công từ những Di Maria, Herrera, hay những người đồng đội cũ như Rooney và Robin van Persie...

Rio Ferdinand từng có 12 năm gắn bó với Manchester United (2002-2014). Nhưng khi Louis van Gaal nhận trách nhiệm dẫn dắt Manchester United, anh không còn nằm trong kế hoạch và việc phải ra đi như một lẽ tất yếu.

Cùng với Quỷ đỏ, anh đã giành tất cả các danh hiệu mà mọi cầu thủ đều mơ ước: Champions League, Premier League, FA Cup ...

Tuy nhiên, đêm nay, anh sẽ trở lại Old Trafford với tư cách là cầu thủ của QPR để đối đầu với chính đội bóng đã mang đến cho anh một sự nghiệp lừng lẫy - trận đấu thuộc vòng 4 Premier League.

Chia sẻ trước chuyến trở lại "mái nhà xưa," Ferdinand cho biết: "Tôi không biết lúc đó mình sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ rất xúc động. Tôi đã có quãng thời gian vinh quang cùng với Manchester United và thật tiếc khi tôi chưa có cơ hội để nói lời chào tạm biệt với người hâm mộ."

"Lần trở lại này, tôi sẽ đối đầu với Manchester United bằng tất cả khả năng như một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng tôi cũng hy vọng các cổ động viên vẫn chào đón tôi như ngày trước, tôi sẽ rất xúc động và nói lời chào tạm biệt đối với những người hâm mộ đã theo sát tôi suốt những năm tháng qua."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục