Ronaldo "tịt ngòi," Real vẫn hiên ngang giành vé vào tứ kết

Bất chấp việc Ronaldo tiếp tục "tịt ngòi," Real Madrid vẫn đánh bại Napoli 3-1 ở lượt về vòng 1/8, qua đó giành vé vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 6-2.
Ronaldo "tịt ngòi," Real vẫn hiên ngang giành vé vào tứ kết ảnh 1Ramos góp công lớn trong chiến thắng của Real Madrid. (Nguồn: AP)

Đã không có cú sốc nào xảy ra tại San Paolo - Real Madrid một lần nữa ngược dòng hạ Napoli 3-1 trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League - bất chấp việc Cristiano Ronaldo tiếp tục "tịt ngòi."

Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch ghi tên mình vào vòng tứ kết với tổng tỷ số 6-2 sau hai lượt trận.

Kịch bản của lượt đi lại được tái diễn trên sân San Paolo - Napoli là đội mở tỷ số còn Real Madrid ngược dòng - có chăng chỉ là khác cái tên trên bảng điện tử.

Tiếp đón Real trong thế phải thắng, Napoli đã rất tự tin có thể làm nên màn ngược dòng bởi nhiệm vụ của họ chỉ là thắng 2-0.​

Ronaldo "tịt ngòi," Real vẫn hiên ngang giành vé vào tứ kết ảnh 2Mertens nhen nhóm hy vọng cho Napoli. (Nguồn: Reuters)

Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà đã chủ động chơi presssing, liên tục dồn ép Real Madrid, và đã được tưởng thưởng xứng đáng với bàn thắng mở tỷ số ở phút 24 của Dries Mertens với cú dứt điểm chéo góc quyết đoán.​

Sau bàn thắng đó, trận đấu đã trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn rất nhiều. Ronaldo đã khiến khung thành Napoli chao đảo với cú sút đi trúng cột dọc, và trước khi hiệp 1 khép lại thì đội cũng có quyền tiếc nuối khi Mertens cũng bị khung gỗ từ chối.​

Tỷ số 1-0 nghiêng về Napoli thực sự mang đến sự bất an cho người hâm mộ Real bởi chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa thôi thì đội bóng con cưng của họ sẽ thành cựu vương. Tuy nhiên, trên sân, các cầu thủ Real Madrid luôn biết làm gi để tạo nên sự khác biệt. ​

Ronaldo "tịt ngòi," Real vẫn hiên ngang giành vé vào tứ kết ảnh 3Ramos tỏa sáng trong ngày Ronaldo tịt ngòi. (Nguồn: Reuters)

Chỉ trong vòng 6 phút (phút 51-57), chỉ đúng với một kịch bản - Kroos đá phạt góc, Ramos đánh đầu - Real Madrid đã có được hai bàn thắng (trong đó có 1 bàn được tính là đá phản của Mertens) để dẫn ngược 2-1.

Bị dẫn trước với tổng tỷ số 5-2, Napoli dường như buông xuôi bởi muốn đi tiếp họ phải ghi tới 4 bàn thắng nữa, và việc họ phải nhận thêm bàn thua thứ ba từ Alvaro Morata ở phút bù giờ cũng là điều không quá bất ngờ.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục