Rút súng bắn người vì đòi tiền bảo kê bất thành

Do mâu thuẫn khi đòi tiền bảo kê, Sơn đã huy động đồng bọn đánh anh Trường. Thậm chí, đối tượng còn bắn nạn nhân đứt động mạch vành.
Sau khi cãi nhau với anh Trường, Sơn bỏ đi nhưng vẫn hậm hực. 15 phút sau, Sơn cùng với 3 đối tượng khác đi ô tô quay lại tìm đánh anh Trường. Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy nhưng Sơn vẫn rút súng tự chế bắn làm đứt động mạch vành nạn nhân.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm qua, 15/5 tại khu vực ngõ 323 đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng thời gian này, bệnh viện Nam Thăng Long tiếp nhận 1 nạn nhân là nam thanh niên bị bắn vào ngực.

Nhận được tin báo,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố đã phối hợp với công an huyện Từ Liêm bước đầu xác minh nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1985, ở Liên Hạ, Tân Lập, Đan Phượng).

Điều tra ban đầu cho hay, vào  22h ngày 15/5, anh Trường đang ngồi uống nước tại đầu ngõ 323 đường Phạm Văn Đồng thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1979, ở số 1 ngõ 92 tổ 16 phường Phan Thiết, Tuyên Quang, tạm trú tại Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm.

Sau đó Sơn bỏ đi, khoảng 15 phút sau quay lại cùng với 3 đối tượng khác đi xe ôtô, biển kiểm soát 29A-52624 đến quán nước. Lúc này các đối tượng xông vào đánh anh Trường. Anh Trường bỏ chạy. Sơn lấy súng tự chế trong người ra bắn 1 phát trúng ngực làm đứt động mạch vành.

Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nam Thăng Long nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, anh Trường là nhân viên quán nước 323 Phạm Văn Đồng. Nhóm thanh niên trên đến quán đòi tiền bảo kê của quán, dẫn đến mâu thuẫn.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy bắt các đối tượng có liên quan./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục