"Săn" vé rẻ du Hè

Đầu Xuân, dân công sở đã nô nức "săn" vé rẻ du Hè

Tận dụng ngay dịp nghỉ trong và sau Tết, các chị em công sở nô nức hò nhau “săn” vé máy bay giá rẻ cho kỳ nghỉ hè của năm nay.
Sau chín ngày dài nghỉ Tết Nguyên Đán thỏa thuê, đầu xuân mới năm nay đã thấy chị em công sở nô nức hò nhau “săn” vé máy bay giá rẻ cho kỳ nghỉ mùa hè 2013.

Ở văn phòng không khí tưng bừng cũng không kém ngoài quán càphê, dân tình mê mải “chém gió” quên thời gian, những câu chuyện bất tận từ riêng tư đến cả những kế hoạch du hí mà “biên độ” giãn tới tận mùa hè.

{Du khách Việt và xu hướng đặt phòng "thời online”}


Là chuyên gia “canh” được vé rẻ, chị Linh làm việc trên phố Trần Hưng Đạo cho biết, vì phải trực hết đêm 30 Tết ở cơ quan nên chị tranh thủ “vợt” được ba cặp vé đi Đà Nẵng của Vietnam Airlines chỉ với giá 600 nghìn đồng khứ hồi, tính ra chỉ khoảng hai triệu đồng cho ba người đi và về trong tháng 5/2013.

Để có được món hời này, chị Linh đã phải miệt mài túc trực không rời máy tính, nhanh tay nhanh mắt đặt chỗ. Chị Linh và nhóm bạn thân là những tín đồ của vé giá rẻ, cứ có đợt khuyến mãi mới nào là họ í ới phân công nhau ngồi canh.

Đây cũng là xu hướng du lịch điện tử giá rẻ được giới trẻ ưa chuộng ở Việt Nam thời gian qua. Chỉ cần kết nối mạng cùng tài khoản có chức năng thanh toán trực tuyến và kiên nhẫn đợi đúng thời điểm các hãng hàng không tung ra chương trình khuyến mãi. Sau đó, bạn hoàn toàn có cơ hội sở hữu tấm vé bay tới nhiều tỉnh thành trên cả nước với giá chỉ bằng 10 bát phở ngày Tết.

Không chỉ kích cầu những điểm đến nội địa hút khách mà các hãng hàng không trong nước và quốc tế thường “bỏ mối” các thị trường trong khu vực châu Á, điển hình như Singapore, Thái Lan, Campuchia, Malaysia…

Chính vì hấp dẫn như vậy nên chị Minh ở Minh Khai, Hà Nội bảo đã đặt liền 10 vé khứ hồi đi Đà Nẵng vào tháng Sáu tới cho cả đại gia đình. Ngay trước Tết, vợ chồng chị cùng hai con cũng vừa có chuyến đi Singapore mà tổng thiệt hại chỉ hết có hơn chục triệu đồng tiền vé cho cả nhà.

Cùng chung niềm đam mê như chị Linh, chị Minh, chị Huỳnh Thị Hoa nhân viên của một công ty liên doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chị và các đồng nghiệp đặc biệt thích vé giá rẻ. Chẳng thế mà mỗi dịp có hãng hàng không nào mở bán vé rẻ đi nước ngoài các chị lại háo hức mua và lên kế hoạch du hí.

Mới sau kỳ nghỉ Tết, chị Hoa cũng vừa “xí” được sáu cặp vé đi Singapore vào cuối tháng Tư trong chương trình Bay Tiger Airways miễn phí một chiều với giá chưa thuế 32 USD.

“Tuy không phải là thời điểm vàng cho kỳ nghỉ gia đình nhưng vì được giá ‘hời’ nên tôi không ngại, cùng lắm tôi xin cho con trai nhỏ nghỉ học vài bữa. Chuyến đi cũng là để cả nhà qua thăm cô con gái lớn đang học phổ thông ở bên đó luôn,” chị Hoa cho hay.

Trước đó, chị Hoa cũng từng bay đi Thái Lan bằng vé 0 đồng của Air Asia.

Nhưng để mua được loại vé này như chị Hoa đồng nghĩa với việc bạn phải chịu nhiều ràng buộc, như: Chỉ đặt được vé từ 24 giờ đêm vào một ngày cố định; không đi vào các ngày cao điểm, lễ, Tết, hạn chế ngày cuối tuần. Đặc biệt mức giá 0 đồng chỉ áp dụng cho giá vé, còn các khoản phí khác như lệ phí sân bay, phí hành lý, phí thanh toán thẻ… bạn vẫn phải trả (khoảng 31-32 USD tùy theo từng chặng bay).

“Nếu không muốn thức khuya săn vé rẻ bạn có thể sử dụng dịch vụ đặt vé của muavere.com-phòng vé máy bay Vòng tròn số, khi đặt vé chỉ cần đăng ký giờ bay, ngày bay, chặng bay và thông tin cá nhân của người đi là được,” chị Hoa chia sẻ kinh nghiệm.

Thực tế này cho thấy, trong bối cảnh nở rộ của thương mại điện tử như ngày nay, khách hàng ngày càng có nhiều cơ hội hưởng lợi và cùng chia sẻ lợi ích với nhà cung cấp./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục