Sao bóng rổ Mỹ khẳng định chú của Kim Jong-Un vẫn sống

Ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman, người đã kết bạn với chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un, khẳng định rằng chú của nhà lãnh đạo này là Jang Song-Thaek vẫn sống.
Sao bóng rổ Mỹ khẳng định chú của Kim Jong-Un vẫn sống ảnh 1Dennis Rodman từng tới Triều Tiên theo lời mời của ông Kim Jong-Un (Nguồn: AFP)

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman vừa tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã không hành quyết chú mình và ngôi sao có biệt danh "Con sâu" này đã nhìn thấy ông Jang Song-Thaek trong chuyến đi gần đây tới Triều Tiên.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí DuJour, vận động viên nổi tiếng với các hình xăm và thú đeo khuyên lên cơ thể này, khẳng định ông Jang vẫn còn sống dù chính báo chí Triều Tiên từng đưa tin về việc ông này bị hành quyết hồi tháng 12 vì "các hành động chống lại nhà nước".

"Anh có thể nói bất kỳ thứ gì về Triều Tiên và người ta sẽ tin ngay" - Rodman nói với AFP - "Lần cuối tôi tới Triều Tiên, khi người ta nói rằng đã giết bạn gái của ông ấy (Kim Jong Un), chú của ông ấy, rồi chuyện ném người chú cho chó ăn thịt... Thực ra lúc ấy họ đứng ngay sau lưng tôi".

Người phóng viên tiến hành phỏng vấn đề nghị Rodman nói rõ hơn, đồng thời chỉ ra rằng chính Triều Tiên đã xác nhận việc xử tử người chú. Nhưng Rodman chỉ lặp lại tuyên bố của mình. "Ông ấy đứng ngay đó mà" - ngôi sao này nói.

Theo báo chí chính thống Triều Tiên, người chú của ông Kim, được cho là từng dạy dỗ nhà lãnh đạo trẻ tuổi này, đã bị bắt, bị xét xử nhanh chóng với tội danh phản quốc và bị hành quyết vào ngày 12/12 năm ngoái.

Rodman cũng từng bác bỏ các chứng cứ liên quan tới hoạt động vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên và từng hát ca khúc mừng sinh nhật "Happy Birthday" để chúc mừng ông Kim Jong-Un.

Rodman cũng nói rằng ông Kim muốn hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo lời Rodman, chính Kim khẳng định với ông về việc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, dùng để tự vệ.

"Ông ấy nói rằng chẳng muốn ném bom ai cả. Ông ấy nói rằng không muốn giết người Mỹ. Ông ấy yêu người Mỹ" - Rodman nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Rodman còn mô tả việc đã ăn tối cùng Kim Jong-Un trên một chiếc du thuyền cỡ lớn và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã rất hứng thú với ý tưởng tổ chức một trận đấu giao hữu bóng rổ nhằm tôn vinh ông.  

"Kim nhảy cẫng lên, bắt đầu vỗ tay rồi nói với mọi người rằng "Ôi trời ơi! Ông ấy sẽ tổ chức một trận đấu bóng rổ dành vì tôi!"" - Rodman kể.

Theo lời Rodman, vợ của Kim ăn mặc thời trang hơn những người phụ nữ khác ở Triều Tiên. "Bà ấy thích đồ Gucci, Versace. Bà ấy mặc rất đẹp" - Rodman nói.

Ông Kim Jong-Un lâu nay vẫn có tiếng mê bóng rổ, đặc biệt là đội Chicago Bulls. Đây là đội bóng mà Rodman đã từng là thành viên và giành được 3 danh hiệu Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA cùng Michael Jordan trong những năm 1990.

Rodman đã gây phẫn nộ hồi tháng Một năm nay khi nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN rằng một người hướng dẫn viên du lịch người Mỹ gốc Hàn Quốc đã phạm lỗi, dẫn tới việc bị phía Triều Tiên bắt và cầm tù. Sau đó Rodman đưa ra lời xin lỗi, nói rằng ông đã say xỉn khi đưa ra phát ngôn trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục