Sao tuyển nữ Việt Nam hồi tưởng nỗi đau mất vé dự World Cup

Dù rất cố gắng, Minh Nguyệt vẫn không giấu được đôi mắt đỏ hoe khi nhắc lại những kỷ niệm sau trận thua Thái Lan. Chị thừa nhận mình và các đồng đội đã khóc rất nhiều sau thất bại lịch sử ấy.
Sao tuyển nữ Việt Nam hồi tưởng nỗi đau mất vé dự World Cup ảnh 1Nguyễn Thị Minh Nguyệt bất lực trong việc giúp tuyển Việt Nam đánh bại nữ Thái Lan ở trận play-off World Cup hôm 21/5. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Dù rất cố gắng, Minh Nguyệt vẫn không giấu được đôi mắt đỏ hoe khi nhắc lại những kỷ niệm sau trận thua Thái Lan. Chị thừa nhận mình và các đồng đội đã khóc rất nhiều sau thất bại lịch sử ấy.

Hơn ba tuần sau thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận play-off Word Cup trước Thái Lan, Vietnam+ đã có cuộc trao đổi sâu với tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt - ngôi sao lớn nhất, chủ công của tuyển nữ Việt Nam. Rất nhiều chi tiết quanh thất bại của tuyển nữ Việt Nam và cảm giác của Minh Nguyệt cùng đồng đội trong đêm 21/5 lịch sử đã được tiết lộ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau trận gặp Thái Lan, Minh Nguyệt đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn báo giới.

- Ba tuần đã trôi qua kể từ sau trận thua Thái Lan ở Asian Cup. Nỗi đau có còn ám ảnh chị cùng các đồng đội?

Minh Nguyệt: Mới đầu, mình cũng cảm thấy buồn, cũng thấy tiếc nuối, nghĩ rằng giá như mình chơi tốt hơn thì mọi thứ liệu đã khác. Nhưng hiện tại, bản thân mình đã cân bằng được mọi chuyện. Có rất nhiều đội bóng lớn trên thế giới cũng thua, huống chi là mình. Dư âm của trận đấu hôm đấy với mình đã qua rồi.

Hôm đội tuyển thua, mình khóc tức tưởi luôn. Sau đó, có một người hâm mộ nhắn tin động viên mình. Mới đầu, người ta bảo các chị đừng buồn, chuyện đã qua rồi. Thế hệ của các chị đã có nhiều cống hiến và đóng góp cho đội tuyển, mọi người đã ghi nhận rồi. Bây giờ các chị nghỉ ngơi đi, hãy để các em trẻ lên làm nhiệm vụ thay. Tin nhắn ấy làm mình nghĩ hay mình đã già thật rồi, đã đến lúc phải nghỉ cho các em khác lên thay.

Sao tuyển nữ Việt Nam hồi tưởng nỗi đau mất vé dự World Cup ảnh 2Tuyển nữ Thái Lan ở một đẳng cấp khác so với nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Buổi tối hôm đá thua ở Sài Gòn, cả đội phải tới 2, 3 giờ sáng mới ngủ. Mình và chị Nga [tuyển thủ Nguyễn Thị Nga - PV] ở cùng phòng đã xem lại những tình huống thủng lưới. Cả hai xem đi xem lại phải tới 20 hay 30 lần. Cả hai cùng ngồi phân tích rồi sang phòng nói chuyện với các bạn khác. Tất cả mọi người đều rất buồn. Nhưng nhìn vào thực tế, mình thua là đúng.

- Theo chị, nguyên nhân nào dẫn tới thất bại ấy?

Minh Nguyệt: Khi đá ở sân nhà, áp lực tâm lý đè nặng quá nên mọi người không phát huy được. Khi cái đầu không tỉnh táo, cái chân cũng không làm được việc. Bản thân mình lúc đá bóng cũng thế thôi.

Khi mình cảm thấy hưng phấn và thăng hoa, trong một tích tắc, mình có thể thay đổi tất cả. Hôm nào đầu óc thoải mái, mình thấy mình xử lý rất hay. Hôm đầu óc không minh mẫn thì đứng giữa gôn mình cũng đá ra ngoài. Hôm ấy, về nhà xem lại, mình vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại đá như thế.

- Huấn luyện viên Trần Vân Phát đã sớm thanh lý hợp đồng với đội tuyển sau giải đấu. Là người rất gắn bó với ông Phát, cuộc chia ly ấy có để lại cho chị nhiều tiếc nuối?

Minh Nguyệt: Hôm qua mình có lên chào ông Phát. Mình với ông Phát cũng hay gọi điện nói chuyện nhưng ít thôi vì mình nói được không nhiều tiếng Trung còn ông Phát nói được ít tiếng Việt. Mình cũng chỉ hỏi là ông Phát ăn cơm chưa, ông có buồn không, ông đừng buồn quá nhé. Ông ấy cũng nói với bọn mình là phải cố gắng tập luyện, mọi chuyện đã qua thì để nó qua đi. Vài ngày nữa, ông ấy cũng về nước. Hợp đồng chính thức của ông ấy hết hạn vào cuối năm nay nhưng ông ấy về trước, chỉ đến giữa tháng Sáu là ông về.

Sao tuyển nữ Việt Nam hồi tưởng nỗi đau mất vé dự World Cup ảnh 3Huấn luyện viên Trần Vân Phát (thứ hai, từ trái sang) đã chia tay đội tuyển ngay sau thất bại trước Thái Lan. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ông Phát huấn luyện bọn mình đã được 7 năm. Ngoài tình thầy trò, bản thân mình còn coi ông như một người bố. Ông không chỉ dạy mình những điều trên sân, ông còn hay khuyên nhủ mình ngoài đời. Ông cũng quan tâm tới mình từng tí một. Có khi một người khác chấn thương và mình chấn thương, ông sẽ dành sự quan tâm khác nhau tới mỗi người. Nhưng mỗi khi bị mắng, mình cũng là người bị ông ấy mắng nhiều hơn, gay gắt hơn.

Như ở trận gặp Jordan, mình thể hiện không ra gì. Giờ nghỉ giữa hiệp, ông vào phòng chỉ thẳng mặt mình mắng xối xả. Ông mắng là thể hiện chẳng ra gì, đá dưới sức, đá không bằng một buổi tập. Hôm đó, mình có cơ hội ghi bàn rõ rệt, mình đã nghĩ bóng phải vào 100 % rồi vậy mà lại trúng người thủ môn.

- Vậy chị có nghĩ tới chuyện ông Phát trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam một lần nữa?

Minh Nguyệt: Nói về chuyện ông Phát trở lại với đội tuyển, cái tình trong mình muốn thế. Nhưng về chuyên môn, mình nghĩ là chúng ta phải thay đổi. Ông Phát đã đem hết những tâm huyết mà ông có để dạy bọn mình rồi. Nó cũng chỉ đến thế thôi. Mình cũng quen với lối huấn luyện ấy rồi. Bây giờ đội tuyển cần một phong cách khác, cần thay đổi thì mới đem lại sự khác biệt và mới mẻ.

- VFF từng tiết lộ sẽ tìm một huấn luyện viên Nhật Bản cho tuyển nữ giống như tuyển nam. Chị có hào hứng với ý tưởng này không?

Minh Nguyệt: Mình thích huấn luyện viên người Nhật hơn. Người Nhật có một nền bóng đá phát triển, họ vô địch thế giới cơ mà. Bản thân mình cũng từng sang Nhật. Mình thấy con người Nhật nghiêm túc, tỉ mẩn, đúng giờ giấc, nói là làm. Khi người Nhật đã làm việc, họ sẽ làm hết sức. Năm Nhật Bản đá World Cup, khi bị dẫn trước (bị tuyển Mỹ dẫn trước hai lần trong trận chung kết Wolrd Cup 2011), họ vẫn chiến đấu hết mình. Tinh thần của họ không phải đất nước nào cũng sở hữu được. Đó là điều mình cần phải học hỏi.


- Nếu năm nay giải thưởng Quả bóng Vàng vẫn được trao, chị có nghĩ rằng mình sẽ là người chiến thắng?

Minh Nguyệt: Năm 2013 là một năm rất thành công của mình. Năm đó, mình giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia. Đầu năm, mình cũng ghi 5 bàn ở vòng loại giải vô địch Châu Á (nhiều nhất đội tuyển). Năm đấy, mình đã nghĩ mình sẽ cố gắng giành một danh hiệu cá nhân trước khi giải nghệ.

Sao tuyển nữ Việt Nam hồi tưởng nỗi đau mất vé dự World Cup ảnh 4Minh Nguyệt lẽ ra có cơ hội giành Quả bóng Vàng nếu giải thưởng đó được duy trì trong năm nay. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Mình đã hi vọng cuối năm mình sẽ được giải Quả bóng Vàng mà chờ mãi không thấy nó được tổ chức. Mình không quá thất vọng vì chuyện này nhưng nó làm buồn cho các thế hệ sau. Có nhiều người đã phấn đấu vì danh hiệu này. Bản thân mình cũng khát khao danh hiệu đó. Mình đã nghĩ nếu không có năm nay, mình sẽ phấn đấu để giành nó trong năm tới. Nhưng nếu ban tổ chức cứ không làm chương trình thì mình cũng chẳng thể có giải.


- Trước giải Châu Á, chị từng nói về chuyện giải nghệ và lập gia đình? Bây giờ, chị còn giữ ý định đó không?

Minh Nguyệt: Mẹ mình cũng có nhắc nhở. Thỉnh thoảng mình về, mẹ cũng hỏi đã có người yêu chưa, nghĩ về chuyện lập gia đình thế nào? Bản thân mình cũng có khá nhiều người theo đuổi. Nhưng thứ nhất, mình cảm thấy không hợp. Thứ hai, chuyện lập gia đình không phải chuyện mình cần quan tâm lắm vào thời điểm này.

Hiện tại, mình đang cố gắng xin được một công việc. Khi nào xin được công việc, mình mới nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nếu lập gia đình rồi, mình xác định sẽ đi làm và không tham gia thi đấu nữa.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trao đổi này. Chúc chị thành công trong công việc và cuộc sống!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục