Sắp có chuyến tới hòn đảo nơi Napoleon từng bị lưu đày

Hòn đảo hẻo lánh Saint Helena nằm ở Nam Đại Tây Dương, nơi hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte bị lưu đày, sắp tới sẽ có dịch vụ hàng không thương mại đầu tiên.
Sắp có chuyến tới hòn đảo nơi Napoleon từng bị lưu đày ảnh 1Hải cảng duy nhất trên hòn đảo Saint Helena. (Nguồn: AFP)

Hòn đảo hẻo lánh Saint Helena nằm ở Nam Đại Tây Dương, nơi hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte bị lưu đày và hiện là lãnh thổ của Anh, sắp tới sẽ sở hữu dịch vụ hàng không thương mại đầu tiên.

Ngày 16/3, chính quyền Saint Helena cho biết họ đang tiến hành những cuộc đàm phán cuối cùng để hãng hàng không Comair tổ chức bay mỗi tuần một lần từ Johannesburg (Nam Phi) tới một sân bay mới xây dựng ở Saint Helena, dự kiến sẽ được khánh thành vào năm sau.

Chuyến bay trên chiếc Boeing 737 với 138 chỗ ngồi sẽ kéo dài 4 tiếng rưỡi - ngắn hơn rất nhiều so với khoảng thời gian 5 ngày cho một chuyến đi không thường xuyên bằng thuyền từ Cape Town hiện nay.

“Sự kiện này đánh dấu một bước tiến hết sức tích cực đối với Saint Helena trong việc hợp tác với một hãng hàng không … Điều này sẽ mang tới một cánh cổng tuyệt vời mở ra thế giới,” chính quyền hòn đảo cho biết.

Sân bay mới sẽ có khả năng thu hút du khách tới với Saint Helena, nơi Napoleon bị lưu đày vào năm 1815 sau khi bị người Anh đánh bại ở Waterloo. Ông đã qua đời trên đảo vào năm 1821.

Đảo Saint Helena hiện có 4.200 cư dân sinh sống, đã từng là một điểm dừng giao thương bận rộn giữa châu Âu, châu Á và Nam Phi, cho tới khi những con tàu hơi nước và kênh đào Suez xuất hiện làm thay đổi các tuyến đường biển.

Comair, hiện đang sở hữu một thỏa thuận cấp phép với hãng hàng không British Airways, là một công ty hàng không Nam Phi được thành lập năm 1946./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục