SEA Games 26: Sư tử đã gục ngã trước rồng komodo

U23 Indonesia thắng lợi 2-0 trước U23 Singapore trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakatar, trong loạt trận đấu vòng loại bảng A.
U23 Indonesia chiều 11/11 đã giành thắng lợi 2-0 trước U23 Singapore trên sân vận động Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakatar, trong loạt trận đấu vòng loại bảng A, được coi là bảng "tử thần," môn bóng đá nam SEA Games 26.

Trước trận đấu một ngày, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Singapore, ông Pavkovic Slobodan, tuyên bố: "Chúng tôi hy vọng sẽ gặp may trong trận đấu này."

Tuy nhiên, vận may đã không bao giờ mỉm cười với U23 Singapore trên sân Bung Karno ngay từ phút đầu tiên.Khi kim đồng hồ mới chỉ giây thứ 50, đội chủ nhà U23 Indonesia đã sớm ghi được bàn thắng đầu tiên vào lưới U23 Singapore với pha lập công của Patrick Wanggai.

Phút thứ 23, cầu thủ số 5 của Singapore Navin Vanu dính thẻ đỏ sau một pha tranh bóng khiến Singapore lâm vào tình thế ngặt nghèo trước một đội Indonesia đầy bản lĩnh và kinh nghiệm.

Với lợi thế hơn người, Indonesia tiếp tục ép sân và sang phút thứ 37, cầu thủ số 25 Titus Bonai mang về bàn thắng thứ hai cho Indonesia với cú dứt điểm trực diện vào góc xa vô cùng hiểm hóc.

Cả hai bàn thắng đều là những tình huống phản công nhanh và dứt khoát của U23 Indonesia, đội bóng có lối chơi khá toàn diện và là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 26.

Trong hiệp 2, Singapore dâng lên tấn công đẩy Indonesia vào thế phòng thủ. Trong hiệp đấu này, Indonesia thi đấu chùng xuống và phần nào thể hiện sự chủ quan nhờ lợi thế về người, khiến thế chủ động rơi vào tay đối phương.

Tuy vậy, cơ hội duy nhất mà Singapore tạo được về phía khung thành Indonesia là pha sút phạt đập cột dọc vào phút thứ 87.

Sau 90 phút thi đấu chính thức và 3 phút đá bù giờ, mọi nỗ lực của các cầu thủ Đảo quốc Sư tử đã kết thúc trong vô vọng và chịu thúc thủ trước các "chiến binh Komodo" dũng mãnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục