"Siêu" Balotelli lập cú đúp đưa Italy vào tranh cúp

Balotelli đã trở thành người hùng của Italy khi lập cú đúp giúp đội nhà hạ Đức 2-1, qua đó chính thức ghi tên mình vào trận chung kết.
Mario Balotelli tỏa sáng rực rỡ khi lập một cú đúp ngay trong hiệp 1 giúp Italy đánh bại Đức 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết EURO 2012, nơi họ sẽ tái ngộ với đội tuyển Tây Ban Nha. Đây sẽ là trận chung kết EURO thứ 3 trong lịch sử của Italy, là trận chung kết đầu tiên của họ kể từ năm 2000. Tại vòng bảng, Italy và Tây Ban Nha từng chia điểm với tỷ số hòa 1-1. Nhưng lần này, sẽ không có tỷ số hòa như trước nữa. Trong khi đó, thất bại này một lần nữa khoét sâu vào nỗi đau của người Đức khi mà đã 8 trận đấu tại các giải chính thức trôi qua, họ vẫn chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng trước người Italy. Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Joachim Loew đã có sự điều chỉnh nhân sự so với trận gặp Hy Lạp. Mario Gomez được trở lại đội hình xuất phát để đá cao nhất trên hàng công thay cho Klose. Hai cánh cũng sẽ không phải là Schurrle và Reus nữa mà thay vào đó là Podolski và Kroos. Trong khi đó, Italy đã có sự trở lại của trung vệ được đánh giá cao nhất hiện nay là Chiellini - người đã không thể ra sân ở trận gặp Anh vì chấn thương, để thế chỗ cho Abate. Cùng với đó, De Rossi vẫn có tên trong đội hình xuất phát. Trên hàng công của Italy vẫn là bộ đội Mario Balotelli và Cassano. Trận đấu trở nên hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Stephane Lannoy khi cầu thủ của hai bên đã chủ động đẩy cao tốc độ. Ngay phút thứ 4, Italy có được pha bóng phối hợp khá ăn ý, tiếc là tình huống bóng cuối cùng lại không như ý muốn. Phút thứ 6, Đức có cơ hội để mở tỷ số vô cùng thuận lợi sau tình huống đá phạt góc song rất may cho Italy là Pirlo đã cản phá. Ngay sau tình huống này, trận đấu tiếp tục diễn ra rất sôi nổi, Italy cho thấy họ không hề chủ động chơi phòng ngự như nhiều người dự đoán trước khi trận đấu này diễn ra. Phút 12, Boateng có pha chuyền vào trong vô cùng nguy hiểm khiến thủ thành Buffon phải rất chật vật cản phá, Ngay sau đó tiếp tục là một pha bắn pha từ ngoài vòng 16m50 của Kroos nhưng vẫn không thành công. Những phút đầu, Đức là những người nắm thế trận và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trong khi đó Italy lại có phần bế tắc trong việc triển khai tấn công và Balotelli gần như bị cô lập. Phút 17, Italy cũng đã tung ra được cú sút đầu tiên về phía Neuer của tiền vệ Montolivo. Sau tình huống này Italy đã gia tăng sức ép và Cassano cũng đã có cơ hội để thử tài năng thủ thành đối phương. Sau 2 tình huống bắn phá khung thành của Montolivo và Cassano, đội tuyển Italy cũng đã chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Phút 20, từ pha bóng bên cánh trái, Cassano đã lật bóng đủ tầm để Balotelli bật cao đánh đầu mở tỷ số.
"Siêu" Balotelli lập cú đúp đưa Italy vào tranh cúp ảnh 1
Balotelli đánh đầu ghi bàn mở tỷ số
Bàn thắng khai thông bế tắc của Balotelli giúp cho trận đấu trở nên sôi động hơn rất nhiều. Đội tuyển Đức buộc phải chơi dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Đây cũng sẽ là cơ hội để Italy tung ra những đường phản công nhanh. Phút 27, Mesut Oezil có được cơ hội dứt điểm sau tình huống phối hợp với Gomez song cú sút của anh là chưa đủ để làm khó cho thủ thành Buffon. Những phút tiếp theo Đức vẫn là những người kiểm soát thế trận tốt hơn song những cơ hội mà họ tạo ra là chưa đủ khó. Trong khi đó, các cầu thủ Italy cũng đã chơi chắc chắn và chủ động hơn rất nhiều so với những phút đầu trận. Phút 34, Boateng lại có đường chuyền khá nguy hiểm vào trong cho đồng đội nhưng Barzagli đã kịp co vào cản phá bóng trước khi Podolski có cơ hội tung ra cú dứt điểm. Khi mà những tình huống tấn công của đội tuyển Đức chưa thể mang về bàn thắng thì trong một pha phản công rất nhanh của đội tuyển Italy, Balotelli đã có tình huống vô cùng thuận lợi khi đối mặt với thủ thành Neuer. Tất nhiên, chân sút số 9 này đã không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp ở trận đấu này bằng một cú sút trái phá. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của anh tại giải đấu này. Bị dẫn trước đến 2 bàn thắng chỉ trong vòng có 16 phút, các cầu thủ Đức đã rất nỗ lực dâng lên tấn công ở những phút còn lại của hiệp 1 song cũng không thể giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, đành ra nghỉ với kết quả 0-2 nghiêng về Italy.
"Siêu" Balotelli lập cú đúp đưa Italy vào tranh cúp ảnh 2
Bàn thắng thứ 2 của Balotelli
Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Joachim Loew đã có đến 2 sự điều chỉnh nhân sự khi tung Klose và Marco Reus vào sân thay cho Gomez và Podolski nhằm tạo nên những đột biến trong 45 phút thi đấu còn lại. Chỉ ít phút sau khi được tung vào sân Reus đã có cơ hội để tung cú sút song không thể đánh bại thủ thành Buffon bên phía Italy. Ít phút sau đến lượt Lahm nhưng vẫn chưa thể thành công. Những phút tiếp theo, Đức vẫn là những người nắm thế trận. Phút 54, Oezil khởi xướng một tình huống tấn công khá nguy hiểm song trước hàng phòng ngự vững chắc của Italy, thật khó để có được bàn thắng rút ngắn tỷ số cho "Cỗ xe tăng." Trước sức ép của đội tuyển Đức, huấn luyện viên Prandelli đã quyết định rút Cassano ra sân và vào thay anh là Diamanti nhằm giúp Italy giành lại thế trận cũng như ngăn chặn những tình huống tấn công của các cầu thủ áo trắng. Phút 61, Marco Reus đã có pha sút phạt rất nguy hiểm từ khoảng cách 25m song Buffon đã xuất sắc từ chối bàn thắng cho đội tuyển Đức khi bay người đẩy bóng đi trúng xà đi hết đường biên ngang. Ngay sau tình huống này, Thiago Motta cũng đã được tung vào sân thay cho Montolivo. Rõ ràng, huấn luyện viên Prandelli cần đến sự chắc chắn để ngăn chặn những tình huống tấn công của Đức hơn là miệt mài đi tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 68, Italy lại có được một tình huống phản công rất nhanh và lần này người được trao cơ hội là Marchisio nhưng rất may cho đội tuyển Đức là cú sút của tiền vệ này lại đi chệch cột dọc. Phút 71, đội tuyển Đức có sự thay đổi người cuối cùng, Mueller được tung vào sân để thay cho Boateng. Sự thay đổi này của huấn luyện viên Loew là khá mạo hiểm khi mà Italy chơi rất tốt những tình huống phản công. Khi mà sự thay đổi người này chưa phát huy tác dụng thì khung thành của Đức đã phải đón nhận một tình huống vô cùng nguy hiểm khi Marchisio có sú sút cắt mặt khung thành của thủ môn Neuer. Phút 82, Di Natale có cơ hội vô cùng tuyệt vời để nâng tỷ số lên thành 3-0 song tiếc là trong tình huống đối mặt với thủ môn Neuer, anh lại sút bóng đi chệch khung thành một cách khó hiểu.

Những phút cuối của trận đấu, đội tuyển Đức vẫn không ngừng nỗ lực tất công. Thực tế họ cũng đã có cơ hội song những Hummels rồi đến Oezil đều không thể thành công.

Tưởng chừng Đức sẽ phải rời trận đấu mà không có bàn thắng danh dự thì đúng vào những phút bù giờ họ đã được hưởng quả penalty sau tình huống một cầu thủ Italy để bóng chạm tay. Trên chấm 11m, Oezil đã mang về bàn thắng danh dự cho đội tuyển Đức bằng cú dứt điểm quyết đoán, rút ngắn tỷ số xuống .

Tuy nhiên chứng đó là không đủ để giúp người Đức có thể làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục. Như vậy, một lần nữa Đức lại không thể giành chiến thắng trước Italy và ngậm ngùi nhìn đối thủ thẳng tiến chung kết EURO 2012.

Đức - Italy 1-2

Đức: Manuel Neuer - Jerome Boateng (Thomas Mueller 71), Mats Hummels, Holger Badstuber, Philipp Lahm (thủ quân) - Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Mesut Ozil, Sami Khedira, Lukas Podolski (Marco Reuss 46) - Mario Gomez (Miroslav Klose 46)

Italy: Gianluigi Buffon (thủ quân) - Federico Balzaretti, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini - Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Riccardo Montolivo (Thiago Motta 64) - Daniele De Rossi - Mario Balotelli (Antonio Di Natale 70), Antonio Cassano (Alessandro Diamanti 58)

Yellow card: Mario Balotelli (37), Leonardo Bonucci (61), Daniele De Rossi (84), Thiago Motta (89)

Bàn thắng: Oezil 90+2-pen - Italy Balotelli 20, 36
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục