Siêu sao Cristiano Ronaldo cũng sợ Florentino Perez

Nhà báo thể thao E. Perez de Rozas nhận xét, Florentino Perez, là một ông chủ đầy quyền uy, khiến tất cả các lãnh đạo, huấn luyện viên và cầu thủ của đội bóng hoàng gia đều phải sợ, kể cả C. Ronaldo.
Siêu sao Cristiano Ronaldo cũng sợ Florentino Perez ảnh 1Cristiano Ronaldoxin lỗi vì đã chỉ trích việc mua sắm của Florentino. (Nguồn: www.marca.com)

Trong một bài bình luận đăng trên tờ Sport, nhà báo thể thao E. Perez de Rozas nhận xét chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez, là một ông chủ đầy quyền uy, khiến tất cả các lãnh đạo, huấn luyện viên và cầu thủ của đội bóng hoàng gia đều phải run sợ, kể cả những siêu sao như Cristiano Ronaldo.

Bài báo viết: ''Khi lớn lên, tôi muốn là Florentino Perez. Không, đó chỉ là một lời nói đùa. Dù có nhiều quyền lực đến đâu và muốn làm gì thì làm, tôi cũng không muốn là Florentino.

Nhưng phải thừa nhận vị chủ tịch của Real Madrid và nhà lãnh đạo của tập đoàn xây dựng ACS có một cái lưng rất rộng, đến mức chỉ trong vài phút, bằng những phát biểu ngắn ngủi trong cuộc họp báo mới đây, đã làm chủ được tình hình, bịt được miệng của rất nhiều người và đóng sập cánh cửa tranh cãi về những gì đã làm được và bị phá hủy ở Câu lạc bộ áo trắng trong mùa hè và thị trường mua sắm sôi động vừa qua.

Sau khi giành được “La Decima” (chức vô địch Champions lần thứ 10) Perez tự tung tự tác, làm rối tung phòng thay đồ của Madrid, thay đổi bất cứ thứ gì ông muốn, loại bỏ công thần Xabi Alonso và những cầu thủ không bán được áo lại đòi lương cao như Di Maria, đồng thời mua về ngôi sao mà Luis Enrique từ bỏ (Kroos) cũng như mua hòn ngọc của World Cup Brazil, James Rodriguez, với một cái giá ở trên trời.

Điều đáng nói là Florentino làm tất cả những điều đó mà không cần hỏi ý kiến của HLV Carlo Ancelotti.

Ông coi mình là trưởng lão, chủ nhân và thủ lĩnh của “La Decima” và do đó ông không cần tham khảo ý kiến ai cả.

Và ông biết Ancelotti không phải Van Gaal hay Bielsa, những người không dễ thuần phục trước bất cứ ai.

Bằng chứng lớn nhất của những gì đã nói ở trên là ngay cả Cristiano Ronaldo, người vừa lỡ miệng chỉ trích chính sách mua sắm của Florentino ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, cũng đã phải hạ giọng xin lỗi (họ đã hiểu sai những lời nói của tôi), khẳng định chủ tịch đã nói đúng và hài lòng với việc thay Xabi và Di Maria bằng Kroos và James.

Siêu sao người Bồ Đào Nha hiểu rằng, một khi ông chủ đã dám một lúc trảm hai ngôi sao và hai nhà vô địch của mình thì đến một lúc nào đó ông cũng có thể đưa anh trở lại với Manchester và không còn được ở lại với Câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỷ thứ 20.

Bởi vì dù Mendes có mạnh đến đâu thì cũng không bằng Florentino./.''

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục