Sir Alex trách học trò phung phí quá nhiều cơ hội

Huấn luyện viên Alex Ferguson đã tỏ ra không hài lòng với các học trò khi đánh rơi chiến thắng trong cuộc chạm trán với Arsenal.
Huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United đã tỏ ra không hài lòng với các học trò khi đánh rơi chiến thắng trong cuộc chạm trán với Arsenal ở trận cầu tâm điểm vòng 35 giải Ngoại hạng Anh.
Trong trận đấu tối qua, tiền đạo Robin van Persie tiếp tục để lại dấu ấn trong cuộc chạm trán đối bóng cũ bằng bàn thắng ấn định tỷ số hòa 1-1 trên chấm 11m. Trước đó, Theo Walcott giúp đội bóng chủ sân Emirates có lợi thế dẫn bàn ngay từ phút thứ 2.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Scotland cho hay: ”Các học trò của tôi đã có rất nhiều cơ hội ngon ăn trong trận đấu này. Chúng tôi có đến bốn pha dứt điểm bằng đầu nguy hiểm. Và ở nhiều tình huống bên khung thành đối phương, nếu bình tĩnh hơn chúng tôi đã có chiến thắng. Hai đội đã liên tục dồn ép về phần sân đối phương, đặc biệt là 20 phút cuối. Tuy nhiên, những cơ hội ngon ăn đều thuộc về M.U. Lẽ ra chúng tôi đã giành chiến thắng nếu tận dụng tốt hơn 2-3 cơ hội của mình.”
”Trọng tài đã không bắt kịp trận đấu và vì thế mỗi khi chúng tôi phạm lỗi ông ta đều rút thẻ vàng. Năm thẻ vàng. Đó có lẽ là kỷ lục về số thẻ phạt trọng một trận đấu mùa này của chúng tôi” – Sir Alex tỏ ra không hài lòng với trọng tài Phil Dowd.
[Van Persie lập công giúp M.U thoát thua Arsenal]
Trong trận đấu với Arsenal, Man Utd đã có đến năm cầu thủ phải nhận thẻ vàng gồm Phil Jones, Rafael da Silva, Jonny Evans, Antonio Valencia và van Persie./.
Trọng tài Phil Dowd quá nghiêm khắc trong trận đấu này. (Nguồn: Getty)
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục