Sở hữu “ma lực” Ya Suy sẽ là thần tượng âm nhạc?

Trước "giờ G" công bố Thần tượng âm nhạc mới tối nay, “dàn sao” làng giải trí đã chia sẻ những dự đoán thú vị về ngôi vị quán quân.
Giờ phút công bố tên Thần tượng âm nhạc mới trong đêm Gala chung kết tối nay (1/2) không còn bao xa, trước "giờ G" “dàn sao” làng giải trí Việt đã có những dự đoán thú vị về ngôi vị quán quân.

Tính đến thời điểm này, sau hiệu ứng bất ngờ Ya Suy được “minh oan” về sự cố tiết mục mở màn đêm Gala tốp hai, cuộc chạy đua giữa Ya Suy, giọng hát cảm xúc người dân tộc Chu Ru và “nội lực thâm hậu” của cô gái Tày Hoàng Quyên đem lại cục diện khó đoán.

Ya Suy thắng nhờ “ma lực”

Dù không sở hữu một giọng hát kỹ thuật và nội lực, nhưng Ya Suy luôn “ghi điểm” với khán giả với vẻ ngoài mộc mạc, chân thật và giọng hát đầy cảm xúc.

Công bằng mà nói, kết quả trụ lại tốp hai của Ya Suy cũng không hẳn nhờ vào “thần may mắn”. Qua các vòng Gala, xét về giọng hát Ya Suy rõ ràng yếu thế hơn Hoàng Quyên và Bảo Trâm nhưng Ya Suy lại luôn là yếu tố gây bất ngờ bởi sự đột phá của mình vào phút cuối.

Không chỉ “lấy lòng” được khán giả, giọng hát đến từ dân tộc Chu Ru còn khiến nhiều tên tuổi nghệ sỹ trong làng giải trí Việt chú ý và tin tưởng về ngôi vị quán quân cuộc thi năm nay.

“Tôi nghĩ Ya Suy sẽ là quán quân. Tôi nghĩ khán giả đang cần một thần tượng hát có tâm hồn và hát bản năng, họ muốn nhìn thấy mình trong đó và tôi nghĩ Ya Suy đáp ứng được những yếu tố đó,” nhạc sỹ Hà Okio chia sẻ về dự đoán của mình.

Trụ lại bền bỉ qua từng đêm thi, Ya Suy cũng dần xây dựng nên hình tượng “đứa con của núi” gieo lên “ước mơ âm nhạc” trong ban giám khảo và người hâm mộ.

Những “cú lội ngược dòng” của Ya Suy khiến cậu luôn là “ẩn số” đem lại cảm giác  hồi hộp, chờ đón sau mỗi đêm thi.

Hỏi về dự đoán của mình, kiện tướng dancesport Khánh Thi cũng cho rằng Ya Suy sẽ thắng với những “ma lực” đặc biệt: "Xét về chuyên môn, Hoàng Quyên nhỉnh hơn nhưng tôi thích Ya Suy hơn vì cậu ấy có duyên trên sân khấu. Dường như cậu ấy có một ma lực gì đấy rất đặc biệt mà nhiều khi chỉ cần cười lên một cái, Thi cũng thấy thích rồi, và mình cũng sẵn sàng bỏ qua tất cả những yếu tố về chuyên môn để ủng hộ Ya Suy.”

Ngọc thô có tỏa sáng?

Rõ ràng, trong một cuộc chơi, quyền lựa chọn thuộc về khán giả thì thí sinh có giọng hát yếu không hẳn sẽ phải sớm dừng bước và người sở hữu giọng hát tốt chưa chắc sẽ là người thắng cuộc.

Kết quả, thí sinh chuyển giới Hương Giang trụ vững đến tốp bốn và Hoàng Quyên lọt tốp nguy hiểm phải nhờ đến quyền “cứu” của bộ ba giám khảo đã minh chứng cho điều đó.

Nhưng một thí sinh đến từ dân tộc ít người và còn khá lạ lẫm, chưa từng được trải qua trường lớp âm nhạc, cọ xát với showbiz như Ya Suy vì cớ gì vượt qua độ “hót" của Hương Giang và giọng hát “sánh ngang Diva” Bảo Trâm để ở lại “sân ga” cuối cùng?

Nếu so sánh kết quả Hương Giang bị loại khỏi tốp bốn được xem là làm hài lòng tất cả mọi người, thì việc Ya Suy đứng cạnh Hoàng Quyên trong đêm Gala cuối thực sự lại không gây hiệu ứng phản cảm hay làn sóng “ném đá” nào của dư luận.

Lý giải điều này, có vẻ như Ya Suy đang tạo ra một tia hy vọng về một hình tượng “Ya Suy style” như nhận xét của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong lòng người yêu nhạc lâu nay đã "bội thực" bởi những chiêu trò, scandal trong giới giải trí.

Với những gì mình có, quả thực Ya Suy đã đem đến một màu sắc mới khiến người ta thấy quý trọng, muốn nâng niu như viên ngọc thô chưa được mài dũa giữa vô số những giá trị ảo, nhiễu nhương của showbiz Việt.

Doanh nhân Hùng Cửu Long cũng cho rằng "Tôi thích Ya Suy, cậu ấy như viên ngọc thô được Vietnam Idol khai phá. Tôi nghĩ cuộc thi Idol sẽ là nền tảng tốt để các bạn trẻ, những nghệ sỹ mới như Hoàng Quyên, Ya Suy thực hiện giấc mơ đổi đời của mình. Hôm nay bạn có thể là viên đá thô, một viên ngọc xấu xí thì sau Idol, bạn sẽ là những ngôi sao sáng.”

Và nếu đúng như dự đoán của nhiều nghệ sỹ trong làng giải trí Ya Suy trở thành Thần tượng âm nhạc mới, liệu “đứa con của núi” có đủ khả năng để nuôi dưỡng, thổi bùng ước mơ âm nhạc mà người hâm mộ hay không?

Câu hỏi đó, có lẽ cũng đang là ý nghĩ hiện vẫn vẩn vơ trong đầu những trái tim âm nhạc đã và đang bình chọn Ya Suy.

Và cũng là sự lo lắng của những người trong cuộc như nhạc sỹ Quốc Trung có lần nhận xét trong đêm Gala tốp hai: “Tôi đang nghĩ, có thực sự tốt nếu em theo đuổi con đường trở thành ca sỹ chuyên nghiệp. Là ca sỹ chuyên nghiệp, chúng ta phải khổ luyện trong nhiều năm để tỏa sáng năm phút trên sân khấu. Là ca sỹ chuyên nghiệp, khán giả sẽ không chấp nhận những lỗi như em vừa rồi. Em phải tự tin thì mới thành công được…”

Về phần Ya Suy, sẽ không công bằng và có phần cay nghiệt nếu nói rằng “chiếc áo thần tượng” sẽ quá rộng với cậu. Nhưng về phần mình chắc chắn sau lời "cảnh tỉnh" của ca sỹ Mỹ Tâm, Ya Suy cũng đã nhận thức được áp lực và trách nhiệm của mình trước sự tin yêu và lựa chọn của người hâm mộ.

Đêm Gala trao giải Thần tượng âm nhạc Việt Nam mới sẽ diễn ra tại sân vận động Quân Khu 7 - TP Hồ Chí Minh vào 20h, thứ 6 ngày 01/02/2013 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục