Sững sờ khi biết người dân Syria phải ăn cỏ để sống qua ngày

Trong một đoạn băng phỏng vấn mới được công bố, một cậu bé Syria đã chia sẻ rằng gia đình cậu đói đến mức phải ăn cỏ để sống qua ngày.
Sững sờ khi biết người dân Syria phải ăn cỏ để sống qua ngày ảnh 1Cậu bé cho biết gia đình mình đã phải ăn cỏ để sống qua ngày. (Nguồn: Daily Mail)

Trong một đoạn băng phỏng vấn mới được công bố, một cậu bé Syria đã chia sẻ rằng gia đình cậu đói đến mức phải ăn cỏ để sống qua ngày.

Theo Daily Mail, đoạn băng cho thấy một cậu bé trông có vẻ chưa đến 5 tuổi, được phỏng vấn bởi người quay phim trong một căn phòng bằng đá ẩm thấp. Khi được hỏi “Cậu bé, cháu có đói không?” - cậu bé với khuôn mặt lấm lem, đầu tóc rối bù và đôi mắt màu nâu đầy mệt mỏi đã trả lời “Có.”

Và khi người phỏng vấn hỏi cậu được ăn cách đây bao lâu, cậu bé trả lời: “Hai ngày.”

Camera tập trung vào gương mặt cậu bé khi cậu nói với người phỏng vấn rằng cậu rất muốn được ăn một chút bánh mỳ, vì đã “lâu rồi chưa được ăn.” Người phỏng vấn tiếp tục hỏi xem cậu bé ăn gì để sống, cậu trả lời: “Chúng cháu ăn cỏ.”

Người phỏng vấn sững sờ và chỉ có thể đáp lại “Allahu Akbar” (tạm dịch: Chúa Trời vĩ đại).

Đoạn băng được cho là được quay tại Aleppo, tuy nhiên danh tính của cậu bé trong đoạn băng vẫn chưa được xác nhận.

Trước chiến tranh, nguồn dự trữ chiến lược hàng năm của Syria là vào khoảng 3 triệu tấn lúa mỳ.

Trong tháng Ba, Cơ quan Chế biến Ngũ cốc và Thương mại do nhà nước Syria quản lý đã từ chối không đưa ra con số về dự trữ ngũ cốc, nhưng thông báo rằng họ đang có nhu cầu đấu thầu nhập khẩu 150.000 tấn lúa mì để cung cấp cho người dân nước này.

Mặc dù vì chiến tranh, hàng triệu người Syria đã chạy trốn sang các nước láng giềng, song Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn phải vật lộn để đảm bảo lương thực cho người dân.

Các nguồn tin thương mại cho biết Damascu đã phải đối mặt với nhiều thách thức khi tìm kiếm nguồn nhập khẩu, vì các vấn đề thanh toán và tình trạng chiến tranh đang làm nản lòng nhiều doanh nghiệp quốc tế.

Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria, đã bị phân chia thành những khu vực cho chính phủ hoặc phiến quân kiểm soát kể từ khi giao tranh nổ ra tại đây vào năm 2012.

Những người dân ở lại đã phải sống trong điều kiện khó khăn hơn bao giờ hết, khi lực lượng hai phía tiếp tục giao tranh để nắm quyền kiểm soát trung tâm công nghiệp và tài chính của đất nước.

Sững sờ khi biết người dân Syria phải ăn cỏ để sống qua ngày ảnh 2Người dân Syria phải sống trong cảnh đổ nát. (Nguồn: Reuters)

Một báo cáo dài 62 trang của tổ chức Ân xá Quốc tế có tựa đề “Cái chết ở khắp mọi nơi: Tội ác chiến tranh và Vi phạm nhân quyền ở Aleppo” đã vẽ nên một bức tranh đáng buồn về sự tàn phá và đổ máu do bom thùng gây ra.

Đây là một loại bom thô sơ, được chế từ thùng dầu, bồn chứa nhiên liệu hoặc bình gas, bên trong đựng đầy chất nổ, nhiên liệu và các mảnh kim loại.

Trực thăng của lực lượng chính phủ đã ném những quả bom thùng này xuống trường học, bệnh viện, nhà thờ Hồi giáo và những khu chợ đông đúc.

 

Nhiều bệnh viện và trường học đã phải tìm tới nơi an toàn bằng cách chuyển xuống tầng hầm hoặc hầm trú ẩn dưới lòng đất. Đây đã là năm thứ 5 của cuộc chiến tranh tại Syria, với sự tham gia của lực lượng chính phủ, các nhóm nổi dậy bao gồm lực lượng quân đội Syria Tự do, các phiến quân IS và các nhóm người Kurd.

Bom thùng đã giết chết hơn 3.000 dân thường ở Aleppo chỉ trong năm ngoái, và hơn 11.000 người Syria kể từ năm 2012. Vào tháng trước, các nhà hoạt động địa phương đã ghi nhận ít nhất 85 vụ đánh bom thùng ở thành phố Aleppo, cướp đi sinh mạng ít nhất 110 dân thường.

Tuy vậy, song chính phủ Syria vẫn không thừa nhận bất kỳ thương vong dân thường nào gây ra bởi các cuộc tấn công nói trên, khi Tổng thống Bashar al-Assad dứt khoát phủ nhận việc sử dụng bom thùng của lực lượng chính phủ trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào tháng 2.

Nhiều hình ảnh dân phòng và người dân địa phương tìm kiếm người sống sót sau một vụ đánh bom thùng đã xuất hiện vào thứ Ba vừa qua. Các nhà hoạt động cho biết đây là một cuộc không kích bằng bom thùng do lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad thực hiện tại thành phố Aleppo.

Trong khi đó, hình ảnh thành viên các lực lượng đối lập đang chuẩn bị tại các ụ trước khi tiến hành tấn công lực lượng của chế độ Assad ở quận Jobar, thủ đô Damascus cũng xuất hiện.

Hơn 220.000 người, và khoảng 10.000 trẻ em đã thiệt mạng ở Syria kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra vào tháng 3/2011, sau đó chuyển biến thành một cuộc nội chiến dưới danh nghĩa một cuộc đàn áp đẫm máu của lực lượng an ninh.

Ước tính có khoảng 9 triệu người Syria đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi cuộc chiến nổ ra, tị nạn tại các nước lân cận hoặc ngay trong lãnh thổ Syria.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, hơn 3 triệu người đã trốn sang các nước có chung đường biên giới với Syria, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan và Iraq. Ngoài ra, 6,5 triệu người khác cũng đang lánh nạn ngay trên lãnh thổ Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục