Tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những bức ảnh

Một không gian tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng qua những bức ảnh đã được thực hiện tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.
Tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những bức ảnh ảnh 1Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Chủ Tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị lập công. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 5/5, một không gian tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng qua những bức ảnh đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến thưởng lãm.

Với chủ đề "Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi," triển lãm đã trưng bày gần 100 bức ảnh, tư liệu quý về tinh thần đấu tranh quả cảm của quân và dân ta tấn công vào sào huyệt của thực dân Pháp tại lòng chảo Mường Thanh cùng những chiến thắng chấn động địa cầu.

Đa phần các bức ảnh đen trắng, ảnh hưởng bởi dấu vết thời gian nhưng người xem vẫn cảm nhận rõ khí thế sục sôi, hào hùng trong chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đặc biệt dấu ấn của ngày 7/5/1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp phải đầu hàng. Đó là bức ảnh ghi lại “Chiều 7/5/1954, quân Pháp ở Trung tâm Mường Thanh lũ lượt vác cờ trắng ra hàng” hay “Đêm 7/5/1954, Đại đoàn 304 tiến công truy kích bắt sống toàn bộ quân địch ở Phân khu Nam Hồng Cúm,” rồi đến sự kiện “Khống chế sân bay Điện Biên,” “Bộ đội Trung đoàn 36, Đại đoàn 308 tiếp nhận binh lính ở đồn Bản Kéo ra hàng,” “Trung đoàn 98, Đại đoàn 361 tấn công cứ điểm C1,” “Bộ đội ta với lá cờ Quyết chiến quyết thắng tiến vào khu trung tâm.”

Bên cạnh việc chuyển tải những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, triển lãm ảnh cũng “kể” về công sức của dân công, nhân dân cả nước cống hiến cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, triển lãm ảnh cũng tôn vinh công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chỉ huy chiến dịch, dành thắng lợi lẫy lừng cùng những tri ân của thế hệ sau này đối với chiến thắng của cha ông.

Đứng trước không gian trưng bày triển lãm, cô Nguyễn Thị Thanh Hằng, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Trần Nhật Duật, chia sẻ: “Khi vào thăm triển lãm, tôi rất hào hứng vì được sống lại khí thế thời đấu tranh hào hùng của đất nước. Không những thế, thế hệ trẻ rất cần những triển lãm như này để chúng hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về công lao của thế hệ đi trước.”

Đó cũng là tâm trạng chung của rất nhiều người dân Hà Nội khi tới thăm triển lãm. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết 15/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục