Tai nạn hy hữu: Trăn siết cổ chết 2 đứa bé đang ngủ

Tai nạn hy hữu: Trăn siết cổ chết 2 em bé đang ngủ

Trong một vụ tai nạn hy hữu tại thị trấn Campbellton miền Đông Canada, một con trăn xổng chuồng đã giết chết hai đứa trẻ đang ngủ.
Một tai nạn thương tâm đã xảy ra tại miền Đông Canada khi một con trăn xổng chuồng đã giết chết hai em bé đang say ngủ, có thể là bằng cách quấn chặt đến lúc nghẹt thở. Nạn nhân là hai bé trai năm và bảy tuổi, đang ngủ tại căn hộ của người bạn tại thị trấn nhỏ Campbellton khi vụ việc xảy ra vào đêm Chủ nhật, còn thủ phạm là con trăn xổng chuồng từ gian hàng bán thú nuôi ở tầng trệt tòa nhà. “Điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy một con trăn lớn đã thoát ra khỏi cửa hàng vào nửa đêm rồi chui qua hệ thống thông gió để bò lên khu dân cư phía trên,” cảnh sát địa phương nói trong một thông báo. Người phát ngôn của cảnh sát tỉnh New Brunswick từ chối cho biết kích cỡ của con trăn hay những dấu hiệu nghẹt thở của các bé trai. Chính quyền hôm 5/8 cho biết họ vẫn đang chờ đợi kết quả khám nghiệm pháp y, sẽ được công bố vào ngày hôm nay (giờ Canada) rồi mời kết luận về nguyên nhân tử vong. Trong khi đó, các chuyên gia về động vật học đã tỏ ý hoài nghi về vụ việc khi nói rằng việc trăn tấn công hai em nhỏ bằng cách quấn chặt là điều cực hiếm. “Thật khó tin,” ông David Rogrigue, giám đốc vườn thú sinh thái Montreal nói với AFP. Những tai nạn kiểu này là rất cá biệt, rất rất lạ thường và khó xảy ra.” Theo giải thích của chuyên gia này thì loài bò sát thường cắn để tự vệ và hành động siết chặt đến nghẹt thở chỉ dành cho con mồi. “Thường chúng chỉ siết chết con mồi khi bị kích thích bởi cơn đói và mùi hương của con mồi đó,” ông Rogrigue cho hay. Cảnh sát cho biết họ đã bắt được con trăn và đang tạm giữ nó.
Tai nạn hy hữu: Trăn siết cổ chết 2 em bé đang ngủ ảnh 1
Cảnh sát chặn lối ra vào cửa hàng bán thú nuôi để trăn xổng chuồng giết chết hai em nhỏ (Nguồn: Globe and Mail)
Sự việc đã làm chấn động cư dân ở Campbellton, thị trấn nhỏ chỉ gồm 7.000 dân ở Vịnh Chaleur, thuộc tỉnh New Brunswick. Phó Thị trưởng thị trấn Ian Comeau đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và đã ra lệnh kiểm soát chặt chẽ các cửa hàng thú nuôi./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục