Tâm sự của "người phụ nữ" phẫu thuật để trở lại làm đàn ông

Ở tuổi 42, Walt Heyer, một người đàn ông đã có vợ và hai con đã quyết định phẫu thuật để trở thành một người phụ nữ. Thế nhưng 8 năm sau, ông Heyer lại phẫu thuật để trở lại thành đàn ông.
Tâm sự của "người phụ nữ" phẫu thuật để trở lại làm đàn ông ảnh 1Walt Heyer sau khi phẫu thuật trở thành "Laura Jensen." (Nguồn: Daily Mail)

Ở tuổi 42, Walt Heyer, một người đàn ông đã có vợ và hai con đã quyết định phẫu thuật để trở thành một người phụ nữ. Thế nhưng 8 năm sau, ông Heyer lại phẫu thuật để trở lại thành đàn ông, theo Daily Mail.

Giờ đã ở tuổi 74, ông Heyer cho rằng mình không nên phẫu thuật thay đổi giới tính ngay từ đầu, và cũng như ông, hàng trăm người khác đang mắc phải sai lầm tương tự bởi các bác sỹ phẫu thuật đã không đánh giá chính xác động cơ thay đổi giới tính của họ.

Khi trở thành một người phụ nữ, ban đầu ông Hayers thấy rất vui. Nhưng cảm giác vui sướng nhanh chóng nhường chỗ cho những cảm xúc tiêu cực hơn.

"Ngay sau khi phẫu thuật xong, bạn cảm thấy thật hưng phấn. Bạn nghĩ điều đó thật tuyệt và cho rằng cuộc đời bạn từ giờ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng cùng với thời gian, bạn phải đối mặt với một điều buồn cười nhỏ nhặt gọi là thực tế."

Khi phẫu thuật thành phụ nữ, ông Heyer đã phải cắt bỏ cơ quan sinh dục, cấy ghép ngực, điều trị làm mất râu trên mặt, cũng như thường xuyên phải tiêm estrogen. Không chỉ đối mặt với sự thay đổi về mặt thể chất, ông Heyer còn vấp phải sự kỳ thị của nhiều người xung quanh.

"Tôi bị thất nghiệp trong một thời gian dài. Tôi đã tham gia tới 200 cuộc phỏng vấn trước khi kiếm được một công việc, vì người ta không thực sự muốn thuê một người chuyển giới," ông Heyer kể lại.

Vào thời điểm giữa thập niên 80, ông Heyer nhận ra rằng quyết định thay đổi giới tính của mình bắt nguồn từ một chấn thương tâm lý thuở ấu thơ thay vì do rối loạn gen.

Những người giống như ông Heyer, với niềm tin là họ đã bị sinh vào nhầm cơ thể được khoa học xác định là mắc chứng bức bối giới tính. Chứng bệnh này từng được cho là một loại bệnh tâm lý, nhưng ngày nay lại được chứng minh là một loại bệnh bệnh lý xảy ra do sự mất cân bằng về hormone trước khi một đứa trẻ chào đời.

Tâm sự của "người phụ nữ" phẫu thuật để trở lại làm đàn ông ảnh 2Ông Heyer năm 42 tuổi trước khi phẫu thuật chuyển giới. (Nguồn: Daily Mail)

Tuy nhiên theo ông Heyer, sự nhầm lẫn về giới tính của ông chỉ đơn thuần là do ảnh hưởng bởi môi trường sống và các mối quan hệ trong gia đình.

"Sự bức bối về giới tính là một dạng bệnh tâm lý xảy ra khi bạn không hài lòng với giới tính của mình. Không ai sinh ra đã là người chuyển giới. Đó là kết quả của một điều gì đó, như một vấn đề từ thời thơ ấu vẫn chưa được xác định. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy việc thay đổi giới tính thành thực mà nói chỉ đơn thuần là một sự ngu xuẩn," ông Heyer nói.

Ông Heyer lớn lên ở Los Angeles với một người mẹ nghiêm khắc và một người cha làm cảnh sát bán thời gian và luôn sống trong cái bóng của người anh trai thông minh. Thế rồi khi lên 5, mọi thứ thay đổi với ông Heyer.

"Bà tôi bắt đầu mặc quần áo con gái cho tôi khi tới trông tôi. Bà thậm chí còn làm cho tôi một cái váy đầm màu tía bằng vải voan. Khi bố tôi phát hiện ra chuyện đó, mọi thứ trở nên tồi tệ. Ông anh nuôi Fred của bố tôi bắt đầu quấy rối tình dục tôi. Những hình phạt của mẹ tôi cũng trở nên nghiêm khắc hơn, có lần còn cứng rắn đến mức làm tôi suýt chết," ông Heyer nhớ lại.

Những trải nghiệm nói trên đã khiến ông Heyer cảm thấy mình là "một cô gái bị mắc kẹt trong cơ thể đàn ông." Hơn 37 năm sau, ông quyết định phẫu thuật thay đổi giới tính của mình và sống trong 8 năm tiếp theo với cái tên Laura Jensen. Ông Heyer đã ly dị vợ ba tháng trước khi phẫu thuật. Cả hai vẫn duy trì quan hệ tốt với nhau, nhưng hai con của họ thì không dễ thấu hiểu như vậy.

"Con gái tôi vô cùng buồn bã. Còn con trai tôi bảo, thà bố mất còn dễ chịu hơn, vì ít nhất khi đó nó có thể nói với mọi người về những gì tôi đã trải qua. Về sau tôi nhận ra rằng khi đó tôi đã đặt bản thân mình lên trên con cái. Đó có lẽ là điều ích kỷ nhất mà một người có thể làm."

Với thân phận là Laura Jensen, ông Heyer cuối cùng cũng đã tìm được một công việc được trả lương cao. Nhưng ông không nhận ra việc làm một người chuyển giới là một "rối loạn tâm lý" cho đến khi bắt đầu học về tâm lý học ở Đại học California Santa Cruz.

"Khi học về tâm lý học, tôi nhận ra việc chuyển giới về mặt sinh học cho một người là điều không thể. Tất cả những gì các bác sỹ làm là bơm hormone vào người bạn, cấy ghép ngực và tuyên bố bạn đã là phụ nữ. Về mặt sinh học, biến đàn ông thành phụ nữ là điều không thể, và đó là lúc bạn nhận ra đây là một dạng bệnh tâm lý chứ không phải bệnh lý."

Tám năm sau khi trở thành Laura Jensen, ông Heyer lại bỏ ra hơn 30.000 USD để quay trở lại làm một người đàn ông. Hiện nay, qua trang web "Sex Change Regret" (tạm dịch: Sự hối hận khi chuyển giới), ông Heyer là một cố vấn không chính thức cho những người đang cân nhắc việc phẫu thuật tương tự, Sau nhiều cuộc nói chuyện, ông cũng đã nối lại được quan hệ với các con của mình.

"Tôi gặp từng đứa một, và nói rằng tôi rất xin lỗi vì đã không coi chúng là tâm điểm của cuộc đời mình, cũng như tâm sự với chúng về những khó khăn tôi gặp phải khi thay đổi giới tính. Cũng phải mất một thời gian, nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn."

Tâm sự của "người phụ nữ" phẫu thuật để trở lại làm đàn ông ảnh 3Hiện ông đang là chuyên gia tư vấn không chính thức cho những người muốn chuyển giới. (Nguồn: Daily Mail)

Ông Heyer cho biết hàng trăm người đã liên lạc với ông để xin lời khuyên trước khi quyết định chuyển giới cũng như cách đối mặt với sự hối tiếc sau đó.

Ông khẳng định từng người trong số họ đều có thể truy ngược lại nhu cầu chuyển giới của mình với một vấn đề thời thơ ấu, và những đánh giá tâm lý chính xác sẽ giúp họ không chỉ tiết kiệm được tiền bạc mà còn tránh được những tổn thương tình cảm về sau.

Ông tin rằng nhiều người cần được hỗ trợ về các vấn đề tâm lý trước khi quyết định phẫu thuật chuyển giới.

"Những người phẫu thuật chuyển giới đều đặt niềm tin lớn lao vào tay các bác sỹ. Họ đều được tư vấn trước khi quyết định phẫu thuật, nhưng các bác sỹ thường có xu hướng ủng hộ quyết định của họ. Nhiều người có dấu hiệu bị trầm cảm ở những mức độ khác nhau, nhưng họ không được điều trị tâm lý. Họ chỉ bị cắt đi những bộ phận trên cơ thể, rồi được trao một cái tên mới và một giới tính mới."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục