Tạo ra không gian an toàn cho thanh niên đồng tính

Một lễ hội được tổ chức tại Hà Nội hưởng ứng Ngày thế giới chống kỳ thị người đồng tính với thông điệp tạo không không gian an toàn cho họ.
Những cuốn cẩm nang dành cho phụ huynh của người chuyển giới, những câu chuyện về bạo hành gia đình với người đồng tính… đã được chia sẻ tại lễ hội hưởng ứng Ngày thế giới chống kỳ thị với người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới do Câu lạc bộ Hoa Kỳ tổ chức tại Hà Nội vào chiều nay, 17/5.

[“Sống chung cùng giới”: Sẽ được pháp luật công nhận?]

Thông tin được ban tổ chức đưa ra cho biết, mặc dù gần đây có những tiến bộ về mặt pháp lý và nhận thức xã hội nhưng những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (viết tắt là LGBT) tiếp tục phải đối mặt với sự kỳ thị và bất bình đẳng trên thế giới. Đặc biệt, thanh niên LGBT phải đối mặt với nạn phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực trong cộng đồng của họ, ở trường học cũng như ở nhà. Hầu hết những người sống trong cộng đồng này đều phải sống chung với sự sợ hãi.

Nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường thực hiện tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nam cũng cho thấy: Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới đã khẳng định đồng tính không phải là bệnh nhưng ở Việt Nam, quan niệm phổ biến vẫn coi đồng tính là một căn bệnh, cần phải được chữa trị và có thể chữa trị.

Một thanh niên đồng tính nam (20 tuổi) tại Hà Nội chia sẻ câu chuyện của mình: “Trong đầu em chỉ muốn chết thôi. Lần đầu tiên khi bị gia đình đánh đập và bạn bè trêu chọc, em thấy chán. Lúc đó em học lớp 8. Em đã mua thuốc chuột về uống. Lần thứ hai, em mua hơn 30 viên thuốc để uống. Em uống xong thì đầu đau như búa bổ và nôn hết ra. Lần thứ ba, em cũng uống thuốc. Lúc đó, em đang ngồi ở đường hầm Ngã Tư Sở và em mua thuốc uống ngay tại đó. Em uống xong thì thấy đau quá và cứ đập đầu xuống đất. Người ta tưởng em sốc thuốc gì đó nên đưa em đi cấp cứu.”

Thông điệp được đưa ra tại chương trình lễ hội này là tạo không không gian an toàn cho thanh niên đồng tính, song tính và chuyển giới; giúp họ thoát khỏi sự sợ hãi./.

P. Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục