Tên thợ săn "bệnh hoạn" bắn hạ và chặt đầu chú sư tử nổi tiếng

Những nhân viên ở Công viên quốc gia Hwange, Zimbabwe đã tỏ ra vô cùng tức giận khi biết tin chú sư tử Cecil đã bị thợ săn giết chết một cách dã man.
Tên thợ săn "bệnh hoạn" bắn hạ và chặt đầu chú sư tử nổi tiếng ảnh 1Chú sư tử Cecil bị giết một cách dã man. (Nguồn: Daily Mail)

Những nhân viên ở Công viên quốc gia Hwange, Zimbabwe đã vô cùng tức giận khi biết tin chú sư tử Cecil đã bị thợ săn giết chết một cách dã man.

Cecil là một trong những "ngôi sao" ở Công viên quốc gia Hwange. Nó luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm ​từ các du khách.

Theo người phát ngôn của Công viên quốc gia Hwange, Cecil đã bị một tên thợ săn "bệnh hoạn" theo dõi và giết chết. Sau khi làm Cecil bị thương bằng một mũi tên, tên thợ săn đã theo dõi chú sư tử tội nghiệp trong hai ngày. Khi thấy Cecil yếu ớt, tên thợ săn đã dùng súng trường bắn chết nó, trước khi lột da và chặt đầu để khoe chiến tích.

Cũng theo người phát ngôn trên, Cecil có thể đã đi lạc ra ngoài khuôn viên của Vườn quốc gia Hwange nên không nhận được sự quan tâm của các nhân viên tại đây.

Cái chết của chú sư tử 13 tuổi đã khiến các nhà bảo tồn vô cùng lo lắng về sự an toàn của đàn sư tử tại Vườn quốc gia Hwange./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục