"Thần đồng" Odegaard đến Real Madrid: Sáng suốt hay sai lầm?

Tiền vệ tấn công mới chỉ 16 tuổi người Na Uy này là một tài năng không hề tầm thường. Odegaard là cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển quốc gia Na Uy trong lịch sử.
"Thần đồng" Odegaard đến Real Madrid: Sáng suốt hay sai lầm? ảnh 1Odegaard cùng đàn anh Ronaldo và Ramos ở câu lạc bộ Real Madrid. (Nguồn: Instagram)

Bốn triệu euro được chi ra, đi kèm theo đó là danh tiếng lẫy lừng cùng cơ hội được chơi bóng bên cạnh những siêu sao như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, James Rodriguez…, những điều đó đã giúp Real Madrid đã sở hữu thành công một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại, Martin Odegaard.

Tiền vệ tấn công mới chỉ 16 tuổi người Na Uy này là một tài năng không hề tầm thường. Odegaard là cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển quốc gia Na Uy trong lịch sử khi ra mắt trong trận giao hữu với UAE vào tháng 8/2014 khi mới chỉ 15 tuổi 253 ngày, tiền vệ sinh năm 1998 này cũng là người nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại vòng loại Euro.

Ở cấp độ câu lạc bộ, tài năng của Odegaard từ lâu đã vượt ngoài biên giới Na Uy. Hàng loạt các đại gia của bóng đá Châu Âu như Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool… đều đã cử tuyển trạch viên đến theo dõi Odegaard vào mỗi cuối tuần. Cái tên Martin Odegaard đều được gạch kín chân trong sổ ghi chép của bất kì một câu lạc bộ lớn nào ở Châu Âu.

Thậm chí, trong trò chơi quản lý bóng đá được rất nhiều các nhà cầm quân nổi tiếng như David Moyes hay Andre Villas Boas tin tưởng và xem như một công cụ tìm kiếm tài năng trẻ, Football Manager, khi cái tên Odegaard không thể xuất hiện vì… quá trẻ, thì đã có một làn sóng phản đối đến từ toàn bộ người chơi trên khắp thế giới. Chỉ đến khi… bố của tiền vệ này đồng ý thì Odegaard mới xuất hiện trong trò chơi này với những đánh giá xuất sắc.

Điểm lại những nét cơ bản đó để thấy rằng, chữ ký đầu tiên của Real Madrid trong mùa đông quả thực cực kì chất lượng. Tuy nhiên, đang có quá nhiều cạm bẫy chờ Odegaard trong quãng thời gian ở Bernabeu.

Thứ nhất, Odegaard còn quá trẻ, mới chỉ 16 tuổi. Real không thể đưa tiền vệ người Na Uy chơi ở ngay đội hình 1, đội trẻ là phương án bắt buộc cho thần đồng này, và có ai dám chắc sau 2 năm, khi tròn 18 tuổi, tài năng của Odegaard sẽ phát triển theo đúng như dự định. 


Javier Portillo trong quá khứ từng phá vỡ toàn bộ các kỷ lục mà Raul Gonzales lập được trong màu áo đội trẻ Real để rồi chìm nghỉm sau đó. “Thần đồng” Odegaard của hiện tại liệu có xuất sắc hơn “thần đồng” Portillo trong quá khứ?

Thứ hai, chính là chính sách của Real Madrid. Đội chủ sân Santiago Bernabeu đã luôn là một đội bóng không quá quan tâm tới việc mua ai và sử dụng như thế nào. Yếu tố đầu tiên mà chủ tịch Florentino Perez hướng tới luôn là thương mại trước khi nghĩ đến các vấn đề chuyên môn. Sau Odegaard, có thể Real sẽ đón Marco Reus vào mùa hè. Với một hàng công gồm những cái tên như Ronaldo, Bale, Benzema, Reus, James Rodriguez, Odegaard hoàn toàn không hề có bất kì một cơ hội nào.

Bên cạnh đó, các tài năng từ lò Castilla đã từ lâu không còn được trọng dụng trong màu áo trắng. Hiện tại không còn giống như khi những Iker Casillas, Raul Gonzalez hay Guti cùng nhau thống lĩnh Real Madrid nữa. Jose Callejon, Alvaro Morata đã không thể chịu đựng được cảnh dự bị và phải ra đi, Jese Rodriguez vào lúc này cũng đang chịu cảnh dự bị cho hàng công siêu sao BBC. Daniel Carvajal cũng đã phải đi “tu nghiệp” ở Bayer Leverkusen trước khi được mua lại. Odegaard khi trưởng thành liệu có chịu nổi thực tại khắc nghiệt đó?

Công bằng mà nói, sự lựa chọn Real Madrid đểm làm nơi phát triển sự nghiệp quả là một quyết định dũng cảm của Odegaard. Nếu thành công, mọi chuyện sẽ không có quá nhiều điều để nói, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng ngược lại thì trên một vài khía cạnh Odegaard cũng giống như chàng kỵ sỹ gàn dở Don Quixote trong tiểu thuyết của nhà văn người Tây Ban Nha Cervantes mà thôi. 

Biết trước “cối xay gió” Real Madrid có sức công phá cực lớn nhưng vẫn cứ cố lao vào. Tệ hơn, Don Quixote bước vào trận chiến năm xưa khi đã 50 tuổi, còn hiện tại Odegaard thì mới chỉ 16.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục