Thành phố mang tên Bác vững tin vào năm mới

Thành phố mang tên Bác vững tin bước vào năm mới

Đầy niềm tin, phấn khởi, rộn ràng là những cảm xúc diễn tả về không khí đón Xuân ở Thành phố mang tên Bác - Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố mang tên Bác vững tin bước vào năm mới ảnh 1Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Đầy niềm tin, phấn khởi, háo hức, rộn ràng, đầy màu sắc là những gì có thể diễn tả về không khí đón Xuân vào chiều tối 30 Tết, thời khắc chuẩn bị tiễn đưa năm con rắn và chào đón năm con ngựa 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày từ đầu giờ chiều 30 Tết, không khí đón giao thừa đã bắt đầu nhộn nhịp ở từng góc phố, con đường. Cũng như mọi năm, tâm điểm của hoạt động du xuân và đón năm mới tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là khu trung tâm quận 1 như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch, nhà thờ Đức Bà và một số địa điểm ở Phú Mỹ Hưng (quận 7), Khu Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc (quận 9)...

Ngay từ 18 giờ, những con đường dẫn vào trung tâm thành phố như Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Lê Lợi, Đại lộ Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai… bắt đầu chật chội với dòng người từ các nơi đổ về.

Đèn hoa rực rỡ trên những con đường cũng góp phần cho không khí đêm giao thừa ở Thành phố Hồ Chí Minh trở nên sinh động, đặc sắc hơn. Các tuyến đường được trang hoàng, thiết kế với ánh sáng đặc sắc cách điệu những cánh hoa sen, hoa mai cành đào...

Không khi mùa Xuân đã lan tỏa đến từng con người với khuôn mặt rạng ngời, từng tốp bạn trẻ hồ hởi, háo hức kéo đến các khu vực tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ đón giao thừa như Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa Xuân Tao Đàn, Công viên 23/9, Công viên Gia Định, khu vực Hồ Bán Nguyệt (Phú Mỹ Hưng, quận 7), Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc (Quận 9), Nhà văn hóa Thanh niên và các sân khấu văn hóa văn nghệ mừng xuân, mừng Đảng được tổ chức ở khắp các quận huyện.

Được tham dự, tham quan nhiều công trình văn hóa đặc sắc trong dịp Tết tại thành phố, bác Trần Văn Hữu, cán bộ hưu trí ở quận 8, chia sẻ: "Chứng kiến những nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo đời sống của nhân dân trong năm qua, nhất là chăm lo tết đến với mọi người, mọi nhà trong những ngày Tết Giáp Ngọ, những người dân thành phố như chúng tôi cảm thấy gắn bó, thương yêu và nỗ lực cống hiến cho thành phố này hơn."

Thật vậy, với phương châm tết cho mọi người, mọi nhà trong dịp Tết Giáp Ngọ, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động các nguồn lực chăm lo tết cho hàng trăm ngàn hộ nghèo, khó khăn, các đối tượng chính sách, công nhân...

Du xuân, ai cũng cố gắng lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất trong thời khắc chuẩn bị chào đón năm mới. Em Nguyễn Văn Thanh, quê Nam Định, cùng nhóm bạn cùng công ty ở lại Thành phố Hồ Chí Minh ăn Tết 2014, bộc bạch: "Những ngày Tết, thành phố Hồ Chí Minh luôn rực rỡ đèn và hoa nên em cũng cố gắng lưu lại những hình ảnh ấn tượng, vui tươi nhất để làm kỷ niệm và có thể gửi về cho người thân ở quê có thể xem, biết được những nét đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết đến."

Có thể nói, các công trình chiếu sáng, đường hoa, hội sách, hội hoa, pháo hoa rực rỡ... mang chủ đề xuyên suốt "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu" là những món quà tinh thần không thể thiếu trong dịp Tết mà Thành phố Hồ Chí Minh dành cho người dân và du khách thập phương đến với thành phố du xuân, vui Tết.

Tới hơn 20 giờ, ở một góc đường Hàm Nghi, khu vực bến Bạch Đằng (quận 1), anh Hồ Ngọc Thanh, quê Thái Bình vẫn đang cố nán lại để bán thêm được món đồ chơi, có thêm ít đồng để dành dụm gửi về quê chăm lo con ăn học. Anh Thanh chia sẻ: "Tết cũng muốn về với con cái, gia đình nhưng điều kiện khó khăn, tôi quyết định để vợ về với con còn mình ở lại để bán, dịp Tết thì thường bán đắt hàng hơn nên thu nhập cũng khá hơn." Anh Thanh bày tỏ mong ước tình hình kinh tế sang năm con ngựa sẽ khá hơn anh sẽ về quê ăn Tết với gia đình.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui xuân, trong đêm giao thừa các lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động 100% quân số phối hợp với lực lượng thanh niên xung phong, thanh tra giao thông, cảnh sát cơ động...cắm chốt tại các điểm vui chơi, tập trung đông người, nhất là các điểm diễn ra các sự kiện văn hóa nghệ thuật, bắn pháo hoa.

Chị Trần Ngọc Thu, nhân viên vệ sinh trực tại khu vực Công viên 23/9, đang tranh thủ ăn lót dạ để làm vệ sinh ngay trong đêm giao thừa, chia sẻ: "Đây là năm thứ hai liên tiếp tôi nhận làm ca cuối cùng trong năm. Tuy có cực và hơi tủi thân khi không được đón giao thừa với người thân. Nhưng bù lại đến sáng mùng 1 Tết, thấy đường sá, công viên sạch sẽ để mọi người đón năm mới mình cũng thấy được niềm vui đón Xuân."

Khép lại một năm tất bật với bao lo toan, bận rộn, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị bước vào một năm mới yên bình với không khí đón Xuân vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc, đem lại cho người dân và du khách phương xa nhiều cảm nhận mùa Xuân đang về trên thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Trong không khí Xuân rộn ràng đang bước vào từng ngõ xóm, gõ cửa từng nhà, soạn giả-nghệ sỹ nhân dân Viễn Châu đã gửi tặng nhân dân cả nước bài thơ trong dịp Tết Giáp Ngọ trong ngày 30 Tết, thể hiện không khí Xuân của trên thành phố mang tên Bác:

Xuân đã về đây trong nắng mai
Trên làn môi thắm khách trang đài
Mùa Xuân rộn rã hồn dân tộc
Ai bảo rằng Xuân bất tái lai...? 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục