“Thất tịch” - Valentine’s Day của Trung Quốc

“Thất tịch” - ngày duy nhất Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau - đã trở thành Valentine’s Day đối với nhiều nam, nữ thanh niên Trung Quốc.
Ngày hôm qua (26/8) theo Âm lịch là ngày “Thất tịch” mùng 7/7, đã trở thành ngày Valentine’s Day “nội địa” với nhiều nam nữ thanh niên Trung Quốc.

Theo “phiên bản” Ngưu Lang-Chức Nữ Trung Quốc, đây là ngày duy nhất trong năm mà đôi tình nhân bất hạnh này có thể gặp được nhau.

Năm nay, ngoài hoa hồng, chocolate còn có thêm cả một bộ phim cảm động sản xuất đặc biệt dành riêng cho ngày lễ tình nhân này.

Bộ phim “Eternal Beloved” (Tình bất diệt) là tác phẩm đầu tay trong vai trò đạo diễn của Du Phi Hồng, nữ diễn viên từng lừng danh cách đây khoảng một thập kỷ với các phim “Tiểu lý phi đao”, “Loạn thế đào hoa”... Chính thức trình chiếu đúng vào ngày “Thất tịch” năm nay, bộ phim kể về một bi kịch tình yêu giữa hai thế giới Âm-Dương và được xem là phiên bản Trung Quốc của siêu phẩm Hollywood năm 1990 “Ghost” (Hồn ma).

Hình ảnh các đôi tình nhân lũ lượt nắm tay nhau vào rạp thưởng thức bộ phim mới này là một minh chứng cho thấy ngày “Thất tịch” đang trở nên quen thuộc với giới trẻ Trung Quốc và đã xuất hiện cả những sản phẩm... ăn theo!

Ngày “Thất tịch” được cho là có từ thời Hán (206 trước Công nguyên - 220 sau Công nguyên) và trở nên phổ biến dưới thời Đường và thời Tống. Nhưng với những thanh niên Trung Quốc hiện đại, ngày này đã trở thành Valentine’s Day của riêng họ.

Yang Xue, một sinh viên đại học đến xem bộ phim “Eternal Beloved” nói: “Điều duy nhất tôi biết về ngày Thất tịch là câu chuyện tình buồn của Ngưu Lang và Chức Nữ. Giờ đây, Thất tịch là ngày của hoa hồng, của chocolate giống như Valentine’s Day ở phương Tây vậy”.

Năm 2006, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ngày Thất tịch vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và từ đó, ngày này càng được phổ biến rộng rãi, đặc biệt trong giới trẻ.

Tuy nhiên, cũng có những quan điểm cho rằng “Lễ Tình nhân nội địa” đang dần bị thương mại hóa, trở thành dịp cho các cửa hàng tung ra chiêu khuyến mại, nhất là hoa và chocolate.

Các chuyên gia văn hóa dân gian Trung Quốc cho rằng thay vì tặng nhau những món quà chẳng khác mấy với Valentine’s Day, giới trẻ nước này nên học tập những truyền thống cũ của ngày Thất tịch như trao đổi “đậu tình yêu”, mặc các trang phục đời Hán, ngắm sao, thả đèn lồng trên sông hay tổ chức những cuộc giao duyên…/.
Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục