Thấy người chết đuối không cứu vì mải chụp ảnh đưa lên mạng xã hội

Một người dùng mạng xã hội Thái Lan cho biết sự thờ ơ, vô cảm của xã hội đã lên đến đỉnh điểm khi họ chỉ mải chụp ảnh trong lúc một người bạn của anh ta đang vùng vẫy tuyệt vọng dưới dòng sông.
Thấy người chết đuối không cứu vì mải chụp ảnh đưa lên mạng xã hội ảnh 1(Nguồn: youth.cn)

Theo Sina, một người dùng mạng xã hội Thái Lan cho biết sự thờ ơ, vô cảm của xã hội đã lên đến đỉnh điểm khi họ chỉ mải chụp ảnh trong lúc một người bạn của anh ta đang vùng vẫy tuyệt vọng dưới cống nước.

Người này cho biết một người bạn của anh ta đã không may rơi xuống cống nước bên đường sau khi chóng mặt vì uống rượu. Do không biết bơi nên chỉ biết vùng vẫy đôi tay chờ người đến cứu.

Tuy nhiên, khi những người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này họ chỉ tiến lên phía trước và rút điện thoại để chụp ảnh với đủ các góc khác nhau.

Khi cảnh sát đến hiện trường, rất đông người đang xúm lại nhưng không có ai giúp đỡ người đàn ông kia. Khi đó, người đàn ông này đã tử vong.

Sau khi thi thể được đưa lên bờ, những người xung quanh vẫn còn chụp ảnh, thậm chí có người còn để đèn flash và truyền trực tiếp sự việc lên Facebook. Lúc này, nhân viên cứu hộ chỉ còn cách hét lên: "Đừng chụp nữa, người ta đã chết rồi."

Sau đó, đám đông dần dần rời đi.

Sina không nói rõ sự việc diễn ra ở đâu và thời điểm nào tại Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục