Thể thao Việt Nam lại ngậm ngùi nhìn "vàng" rơi

Việt Nam lại thêm một lần bỏ lỡ cơ hội giành "vàng" khi võ sĩ Taekwondo, Nguyễn Hoài Thu để thua ngược 3-4 trước Phongsri Sarita.
Đoàn thể thao Việt Nam lại thêm một lần bỏ lỡ cơ hội giành huy chương vàng đầy đáng tiếc khi võ sĩ Taekwondo, Nguyễn Hoài Thu, hạng 53 kg để thua ngược 3-4 trước Phongsri Sarita của Thái Lan.

Sau những tiếc nuối, hy vọng vàng cho Việt Nam lại bùng lên vào buổi chiều nay (18/11) khi võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Hoài Thu, hạng 53kg đã thi đấu xuất sắc hạ các đối thủ đến từ Bahrain, Uzbekistan và Iran để tiến vào trận chung kết gặp võ sĩ người Thái Lan Phongsri Sarita.

Trước cơ hội có được huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD 16, rất đông các phóng viên Việt Nam cùng người hâm mộ đã tới Nhà thi đấu Quảng Đông cỗ vũ cho Hoài Thu và hồi hộp chờ đợi một kết quả khả quan.

Sau hai hiệp thi đấu khá căng thẳng, Hoài Thu với bản lĩnh thi đấu cùng sự tự tin đã giành được ưu thế khá lớn so với đối thủ người Thái Lan khi vượt dẫn trước với tỷ số 3-1.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khá bất trong hiệp ba - hiệp đấu quyết định. Võ sĩ Phongsri Sarita trở lại sau chấn thương đã ghi được ba điểm sau một cú tung cước để vượt lên dẫn trước Hoài Thu với tỷ số 4-3.

Bất ngờ để cho đối thủ vượt lên dẫn trước, Hoài Thu dù đã cố gắng rất nhiều nhưng thời gian còn lại là quá ít để cô có thể làm nên chuyện và chiếc huy chương vàng ASIAD 16 lại một lần nữa tuột khỏi tay các vận động viên Việt Nam trong gang tấc./.

Vĩnh Hà/Quảng Châu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục