The Voice: Đêm đầu tiên “nhạt” và thiếu ấn tượng

Đa số các phần trình diễn trong đêm thi đầu tiên vòng Biểu diễn trực tiếp đã không để lại nhiều dấu ấn, cảm xúc đối với người xem.
Đêm thi đầu tiên vòng Biểu diễn trực tiếp chương trình Giọng hát Việt diễn ra khá “nhạt” và  thiếu ấn tượng mặc dù các huấn luyện viên liên tục thể hiện sự hài lòng và dành cho các thí sinh những lời khen “có cánh.” Ngoại trừ một vài tiết mục thực sự tỏa sáng, tạo được hiệu ứng “gây sốt” tới từ những “quân át chủ bài” của hai đội, đa số các phần trình diễn không đọng lại nhiều dấu ấn, cảm xúc đối với người xem. Ca khúc tiếng Việt lên ngôi Đây là lần đầu tiên kể từ khi Giọng hát Việt lên sóng, các bài hát tiếng Việt chiếm số lượng nhiều hơn các bài hát tiếng Anh (với 8/14 ca khúc), giúp phần đông người xem có cảm giác gần gũi và dễ cảm thụ phần trình bày của các thí sinh hơn. Không chỉ có vậy, nhiều ca khúc được phối khí lại theo những phong cách khác hẳn với bản gốc đã mang đến cảm giác mới lạ cho công chúng. Các thí sinh trình diễn trên một nền nhạc biến tấu “lạ tai” với những cách hát phá cách hơn như: Dương Trần Nghĩa mộc mạc và “phẳng lặng” với “Bay,” ca khúc gắn liền với tên tuổi của Thu Minh cùng sự sôi động, mạnh mẽ. Cùng với đó, việc dàn dựng sân khấu với những màn phụ họa nhiều màu sắc đã tạo ra sự hỗ trợ đặc biệt, giúp các tiết mục sinh động và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi hầu hết các thí sinh chưa biết cách tận dụng những lợi thế này. Trong khi Dương Trần Nghĩa không phô được giọng hát ấm áp, truyền cảm của mình thì Ngân Bình cũng chưa đạt tới độ sâu cần thiết của cảm xúc. Cô để lộ cách hát bản năng với những khúc cao trào thiếu độ ngân vang trong “Còn ta với nồng nàn.” Bên cạnh những ca khúc trôi đi một cách nhạt nhòa, các thí sinh không tạo được sự đột phá để khẳng định cá tính, màu sắc âm nhạc của mình, sự trở lại của cô em út Hương Tràm đã tạo ra một điểm nhấn đặc biệt thu hút khán giả. Lựa chọn “Anh,” ca khúc vốn đã "đóng đinh" cùng tên tuổi Hồ Quỳnh Hương, cô gái xứ nghệ khiến không ít người phải ngỡ ngàng, lặng đi vì những đoạn lên cao, xuống thấp, luyến láy được xử lý rất vững vàng, tự tin. Giọng ca đầy nội lực này không chỉ ghi điểm ở kỹ thuật mà còn “đốt hết trái tim mọi người” như cách nói của Hồ Ngọc Hà khi cô thực sự thả hồn vào ca khúc, thể hiện tình cảm da diết, sâu lắng cùng sự giằng xé trong cảm xúc. Không xinh xắn như cô nàng được các huấn luyện viên mệnh danh là "Taylor Swift Việt Nam"-Bảo Anh nhưng Hương Tràm đã chứng minh được: giọng hát hay hoàn toàn có thểm áp đảo ngoại hình sáng. Chất giọng mới thực sự là điều quan trọng, cái đọng lại trong lòng công chúng sau những ấn tượng bề ngoài. Vẫn xuất hiện trong một hình ảnh xinh đẹp và trong sáng như thiên thần nhưng Bảo Anh đã cho thấy rõ những nhược điểm trong giọng hát yếu, mỏng của mình khi thể hiện bài "Everytime" của Britney Spears. Toàn bộ phần thi tỏ ra thiếu chiều sâu, vô hồn và không khỏi làm khán giả thất vọng khi cô không thể đẩy được ca khúc lên cao trào và tỏ ra khá gượng, khó khăn trong việc bắt kịp bài hát.
Một đêm thi thiếu... lửa!
Không được như sự kỳ vọng ban đầu, đội Trần Lập đã có một đêm ra quân thiếu dấu ấn và đội Thu Minh lại cho thấy sự thiếu ổn định về phong độ. Đội Trần Lập tuy mang nhiều màu sắc rock, nhưng trong đêm đầu tiên của vòng Biểu diễn trực tiếp, chỉ có thí sinh Kim Loan với biệt danh “sư tử” thể hiện được tốt giọng hát nội lực của mình ở ca khúc “Và ta đã thấy mặt trời trên cao nguyên.” Chị đã cho thấy những trải nghiệm cảm xúc, sự thăng hoa rất riêng của một thí sinh lớn tuổi. Trong khi đó, Huỳnh Anh Tuấn và Thảo Nguyên mặc dù vẫn nhận được những lời khen từ các huấn luyện viên nhưng trên thực tế, họ chưa vượt qua được chính mình. Không tạo được dấu ấn cá nhân lẫn phô diễn chất giọng cần thiết, cả hai đã "đánh rơi" hẳn phong độ sau phần thi Đối đầu. Luôn nỗ lực để tạo ra sự đột phá, bảy tiết mục tới từ đội Thu Minh mang nhiều phong cách nhạc khác nhau từ jazz, soul, R&B đến pop,… Đáng tiếc, chưa nhiều phần thi lột tả được trọn vẹn chất nhạc của các thể loại này. Trong khi những khúc luyến láy là điểm đặc trưng cần tập trung làm nổi bật ở những ca khúc theo phong cách soul thì Trúc Nhân trong lúc thể hiện “Chain of fool,” đã tự làm mờ đi yếu tố đó. Tuy nhiên, khả năng làm chủ sân khấu và sự giao lưu với khán giả một cách tự tin đã phần nào “bù đắp” lại những thiếu sót ấy. Dũng cảm thử thách mình ở những ca khúc khó là điều đáng ghi nhận ở các thí sinh đội Thu Minh. “Ngày mưa rơi” là bài hát không hề đơn giản nhưng Phương Linh đã khéo léo kết hợp được sự mềm mại của cảm xúc với sự mãnh liệt của giọng hát, tạo nên âm hưởng da diết khá ấn tượng. Đêm thi đầu tiên vòng Biểu diễn trực tiếp đã khép lại với sự khẳng định màu sắc, cá tính âm nhạc riêng của Hương Tràm, cùng sự vững vàng, ổn định về phong độ của một số thí sinh như Phương Linh, Kim Loan,… Bên cạnh đó, khán giả cũng khá thất vọng khi nhiều thí sinh chưa tạo được sự bứt phá để “cháy” hết mình trên sân khấu và giọng hát bộc lộ nhiều yếu điểm hơn so với những vòng thi trước./.
Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục