Thi đấu quá nhạt nhòa, Ba Lan bị Hy Lạp cầm hòa

Có được bàn thắng dẫn trước và chơi hơn người nhưng đội Ba Lan lại thi đấu quá nhạt nhòa trong hiệp hai và để Hy Lạp cầm hòa.
Có được bàn thắng dẫn trước và chơi hơn người nhưng đội đồng chủ nhà Giải bóng đá vô địch châu Âu  (EURO 2012) Ba Lan đã thi đấu quá nhạt nhòa trong hiệp hai và để Hy Lạp cầm hòa. Dẫu sao việc chỉ có được một điểm trong trận đấu này cũng không phải là thảm họa đối với cả hai đội bởi đây mới là trận đấu đầu tiên và vẫn còn có cơ hội sửa sai. Bước vào trận đấu, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Ba Lan đã chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân của Hy Lạp. Ngay phút thứ 4, Ba Lan có cơ hội đầu tiên sau một pha tấn công tuyệt vời từ bên cánh phải. Người tung ra cú dứt điểm cuối cùng là tiền vệ Maciej Rybus. Hy Lạp có câu đáp trả ít phút sau đó khi tiền đạo Gekas đã có pha chạy chỗ và đánh đầu lái bóng nhưng bóng lại đi không trúng khung thành của Ba Lan. Phút 13, đội chủ nhà Ba Lan có một pha tấn công tuyệt vời. Sau pha phối hợp rất tốt bên cánh phải, Lukasz Piszczek thực hiện cú chuyền ngang cực tốt. Thủ môn của đội khách đã bất lực nhưng tiếc là tiền đạo Robert Lewandowski lại đánh đầu trượt bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Sau hàng loạt pha ép sân, đội chủ nhà cũng tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc nhờ công của tiền đạo Lewandowski ở phút thứ 17. Từ quả tạt tuyệt vời bên cánh phải, chân sút chủ lực của Dortmund đã chọn vị trí tuyệt vời và đánh đầu hết sức gọn ghẽ hạ gục thủ môn Alexandros Tzorvas của Hy Lạp mở tỷ số trận đấu.
Thi đấu quá nhạt nhòa, Ba Lan bị Hy Lạp cầm hòa ảnh 1
Có được bàn thắng dẫn trước, Ba Lan thi đấu ngày càng khởi sắc. Trong khi đó, Hy Lạp không thể tìm được phương án tấn công hiệu quả để tìm đường vào khung thành của Wojciech Szczesny. Các tiền đạo của Hy Lạp chỉ biết chờ đợi vào những đường tạt biên đơn giản. Khuôn mặt ngán ngẩm của huấn luyện viên Fernando Santos bên ngoài đường pitch đã cho thấy rõ sự bất lực của ông. Phút 36, Ba Lan suýt có cơ hội để ghi bàn thắng thứ 2. Sau quả đá phạt bên cánh trái, hậu vệ Hy Lạp phá bóng ra, hậu vệ Damien Perquis của Ba Lan trong pha lên tham gia tấn công đã băng vào rất nhanh sút bồi ở khoảng cách 14m, tiếc là bóng lại không đi trúng đích. Khó khăn chồng chất với Hy Lạp khi ở phút 44, hậu vệ Papastathopoulos của nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân sau pha phạm lỗi với tiền vệ Murawski của đội chủ nhà.
Thi đấu quá nhạt nhòa, Ba Lan bị Hy Lạp cầm hòa ảnh 2
Trọng tài Carlos Velasco Carballo dường như đã quá ưu ái Ba Lan nhà khi ông từ chối một quả phạt đền cho Hy Lạp ở phút cuối cùng hiệp một. Hậu vệ Damien Perquis của Ba Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài chính đã không thừa nhận điều đó và không chỉ vậy, ông còn tặng cho hậu vệ Holebas của đội khách 1 thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà hứa hẹn một hiệp 2 đầy giông bão cho Hy Lạp. Bước sang hiệp hai, Ba Lan vẫn là đội chơi lấn lướt. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Hy Lạp đã bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Salpingidis ở phút thứ 51. Từ quả tạt của hậu vệ Torosidis, hậu vệ đội chủ nhà đã phá bóng không dứt khoát và thủ môn Szczesny cũng di chuyển không hợp lý. Tiền đạo mới vào sân Salpingidis của Hy Lạp đã có mặt rất đúng chỗ dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã bị bỏ trống của Ba Lan. 1-1 cho đội khách Hy Lạp.
Thi đấu quá nhạt nhòa, Ba Lan bị Hy Lạp cầm hòa ảnh 3
Lối chơi của Ba Lan bỗng chốc trở nên vỡ vụn và không còn những pha phối hợp tinh tế như trong hiệp một dù đang chơi hơn người. Phút 61, Hy Lạp suýt có cơ hội nâng khoảng cách. Từ quả bấm bóng rất đẹp và chính xác của một tiền vệ, Samaras đã có pha băng xuống rất nhanh đối mặt với thủ môn Szczesny của đội chủ nhà. Tuy nhiên pha sút bóng ngay của Samaras từ cự lý khá  gần lại đi thiếu chính xác. Bất ngờ liên tiếp xảy ra, phút 68, Hy Lạp có cơ hội lật ngược thế cờ khi được hưởng 1 quả penalty sau pha phạm lỗi hớ hênh của thủ môn Szczesny. Thủ thành của Arsenal đã phải nhận thẻ đỏ với pha cản phá này. May mắn cho đội chủ nhà, người thay thế anh đã có pha bắt penalty quá tốt khi cản phá thành công cú sút của đội trưởng Karagounis bên phía Hy Lạp.
Thi đấu quá nhạt nhòa, Ba Lan bị Hy Lạp cầm hòa ảnh 4

Thi đấu quá nhạt nhòa, Ba Lan bị Hy Lạp cầm hòa ảnh 5
Phút 74, Hy Lạp chút nữa có bàn nâng tỷ số khi Salpingidis lần thứ 2 đệm bóng tung lưới Ba Lan, tiếc là một đồng đội của anh đã rơi vào thế việt vị trước đó. Những phút cuối trận, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Ba Lan không thể thể cụ thể hóa những nỗ lực cuối cùng của mình thành bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Với 3 chiếc thẻ vàng và 2 chiếc thẻ đỏ được rút ra trong trận đấu này, Ba Lan và Hy Lạp sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong những trận đấu tiếp theo./. Đội hình ra sân:Ba Lan: Szczesny - Piszczek, Wasilewski, Perquis, Boenisch - Polanski, Murawski - Blaszczykowski, Obraniak, Rybus - Lewandowski. Hy Lạp: Chalkias - Torosidis, Papastathopoulos, Avraam, Holebas - Maniatis, Katsouranis, Karagounis - Ninis, Gekas, Samaras.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục