Thoát chết thần kỳ

Thoát chết thần kỳ trong trận tuyết lở ở dãy núi Alps

Dybro, 30 tuổi đã vô cùng may mắn sống sót sau khi trận tuyết lở ở núi Alps tràn qua nhóm người leo núi vào sáng sớm ngày 12/7
Dybro, 30 tuổi, cùng bạn anh, Alex Peterson, 29 tuổi, và người dẫn đường Daniel Rosetto, 63 tuổi, là những người may mắn sống sót sau khi trận tuyết lở ở núi Alps tràn qua nhóm người leo núi vào sáng sớm ngày 12/7, giết chết nhiều tay leo núi kinh nghiệm hơn hẳn Dybro.
Thoát chết thần kỳ trong trận tuyết lở ở dãy núi Alps ảnh 1
Thomas Dybro (phải) và người dẫn đường Daniel Rosetto (Nguồn: AFP)
“Tôi nghĩ mình sắp chết”, tay leo núi người Đan Mạch Thomas Dybro nói về suy nghĩ của anh khi bị trận tuyết lở ở núi Alps cuốn đi. Trận lở tuyết đã khiến chín người đồng hành của Dybro thiệt mạng. Trong cuộc trò chuyện với AFP ngày 13/7, Dybro cho biết: “Triền núi rất dốc, chúng tôi đang leo lên bằng rìu, với móc sắt trên ủng để bám tuyết." Hai tay leo núi sống sót nói họ chỉ mới tập tành trò này và đã khá thất vọng khi thời tiết xấu khiến họ không lên được đỉnh Mont Blanc, đỉnh núi cao nhất ở tây Âu. Thay vào đó họ phải hài lòng với đỉnh núi Mont Maudit thấp hơn một chút, ở độ ca 4.465 mét. Rồi trận lở tuyết xảy ra, “rất nhiều băng và tuyết rắn”, Dybro nói. “Tôi chỉ kịp nghĩ. Nếu nó tràn đến chỗ tôi thì sẽ rất đau đây. Một giây sau nó đã tràn đến chỗ tôi. Sau một hay hai giây, tôi không còn kiểm soát được gì nữa, chỉ nghe tiếng bạn mình la hét."
[Lở tuyết tại Pháp làm ít nhất sáu người thiệt mạng]
Trận lở tuyết kinh hoàng này, có thể là do quá nhiều người tập trung trên đỉnh Mont Maudit cùng lúc, đã giết chết ba người Anh, ba người Đức, hai người Tây Ban Nha và một người Thụy Sĩ. Mười hai người khác cũng bị thương, bao gồm hai người Đan Mạch và người dẫn đường của họ. “Thật kinh khủng. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết. Vì tôi biết chắc mình đã bị thứ gì đó đập vào." Hai người bạn ngã chồng lên nhau và cố gắng đào tuyết thoát ra ngoài. “Alex bị trật khớp vai”, Dybro nói. “Mọi người nói chúng tôi là những người may mắn nhất vì còn có thể tự đào tuyết thoát ra”. Hai người sau đó lần ra được Rosetto, người bị gãy xương sườn và trật bả vai. Họ nghe thấy có tiếng người la hét và chạy về phía âm thanh phát ra, sử dụng móc sắt đào tuyết lên và sau một giờ rưỡi đồng hồ, cứu được Rosetto trước khi đội cứu hộ đến. “Tôi đã bị khó thở. Tôi nghĩ là do độ cao, nhưng hóa ra là tôi bị đá trong phổi”, Dybro nói. Trong số sáu người Dybro đào lên, hai người đã chết. “Điều tồi tệ nhất đương nhiên là thấy những người đào lên không còn sống nữa và có nhiều người bị thương rất nặng, chân gãy lìa, thật kinh khủng”, Dybro nhớ lại./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục