Thomas Mueller vẫn làm mọi thứ rất tốt chỉ trừ khâu ghi bàn

Mueller đến Pháp với kỳ vọng sẽ là chân sút chủ lực của Đức nhưng dấu ấn lớn nhất của anh chỉ là đường chuyền cho Mario Gomez ghi bàn trong trận đấu với Bắc Ireland.
Thomas Mueller vẫn làm mọi thứ rất tốt chỉ trừ khâu ghi bàn ảnh 1Thomas Mueller sút penalty trong trận đấu với Italy. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thomas Mueller đến Pháp với kỳ vọng sẽ là chân sút chủ lực của hàng công của đội tuyển Đức. Nhưng đến giờ phút này, dấu ấn lớn nhất của anh cũng chỉ là đường chuyền cho Mario Gomez ghi bàn trong trận thắng Cộng hòa Bắc Ireland. Còn cá nhân anh vẫn trên con đường tìm bàn thắng đầu tiên trong các kỳ EURO.

Mueller là một trong số ít các cầu thủ Đức thi đấu trọn vẹn 5 trận đấu tại EURO lần này với tổng thời gian lên đến hơn 480 phút. Trong suốt quãng thời gian ấy, chúng ta vẫn thấy một hình ảnh Mueller nhanh nhẹn, xông xáo và nhiệt tình trong từng pha bóng. Dù phải thi đấu lệch phải hay thi đấu phía sau lưng tiền đạo thì anh luôn tích cực tham gia vào tất cả các đường tấn công của tuyển Đức.

Anh vẫn phát huy được điểm mạnh của mình là tốc độ, sự linh hoạt và lối chơi đơn giản, hiệu quả đến mức tối đa. Mueller đi chuyển khá nhiều, lúc thì dùng tốc độ xuyên phá bên phía cánh phải, khi thì bó vào để mở biên cho Kimmich leo. Có những thời điểm di chuyển hẳn vào trong để cùng với Oezil - Kroos - Khedira - Gomez để tạo thành ngũ giác huyền ảo. Trong đó, Khedira và Kroos như những nguồn cung cấp bóng chính xác một cách vô tận, còn Oezil thì dùng những pha chạm bóng tinh tế, Mueller di chuyển khôn ngoan, có mặt đúng lúc đúng chỗ để tạo nên những tình huống phối hợp nhóm 3-4 tốc độ, chính xác và rất hiệu quả.

Những pha bóng nhỏ nhuyễn, nhịp điệu tốt, tốc độ cao đã giúp Đức có những miếng đánh rất khác so với World Cup 2 năm về trước.

Và nó khác biệt ở hiệu quả dứt điểm của Mueller nữa. Nếu cách đây 2 năm Mueller cạnh tranh danh hiệu "Vua phá lưới World Cup 2014" với 5 bàn thắng thì bây giờ sau 11 pha dứt điểm anh vẫn chưa có bàn thắng. Mueller vẫn thi đấu tốt và hiệu quả - đó là nhận xét của huấn luyện viên Joachim Loew và đó cũng là lý do anh thi đấu trọn vẹn thời gian cho đội tuyển Đức.

Trang Whoscore.com cũng chấm anh 7,44, xếp thứ tư cũng chỉ sau những Kroos, Oezil mà thôi. Vấn đề của Mueller chính là yếu tố tâm lý, đặc biệt là khi anh đứng trước bóng, trong khoảnh khắc quyết định cuối cùng. Anh mất đi sự tự tin, sự quyết đoán và lạnh lùng trong những cú dứt điểm. Chính vì vậy đôi khi những tình huống cần quan sát thủ môn, đưa ra sự lựa chọn góc sút, kỹ thuật sút thì Mueller lại thực hiện không chính xác. Bóng khi thì tìm đến vị trí thủ môn chọn sẵn, khi thì chệch khung thành khá xa. Có những lúc tưởng chừng như bàn thắng rất gần rồi nhưng cột dọc, xà ngang trong trận Bắc Ireland lại từ chối. Hay như cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc trong trận Tứ kết với Italy lại bị pha nỗ lực tung người ngoạn mục của Flozenzi cản phá.

Nhưng Đức vẫn cần Mueller ghi bàn. Bởi cho dù thế nào anh vẫn là chân sút hàng đầu của đội tuyển Đức, người đã có 32 bàn cho Bayern Munich ở mùa giải này và 10 bàn thắng và 6 pha kiến tạo trong 13 trận đấu ở World Cup. Đặc biệt trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Gomez đã phải nói lời chia tay EURO, số 9 ảo Mario Goetze vẫn đang là "ảo ảnh" thì hơn lúc nào hết người ta vẫn mong duyên ghi bàn của Mueller trở lại. Thực ra, trong cuộc đời của một tiền đạo, có những giai đoạn anh có làm tất cả, nỗ lực bao nhiêu nữa cũng không thể ghi bàn. Mỗi trận đấu qua đi khi không ghi bàn thì niềm tin lại mất đi một chút, áp lực lại tăng lên, thậm chí là những đồng đội cũng không muốn chuyền cho mình nữa. Nhưng với Mueller, mọi chuyện sẽ khác, anh là mẫu cầu thủ bền bỉ, kiên trì, cá tính thực sự mạnh mẽ. Chắc chắn sẽ không bao giờ đầu hàng một cách dễ dàng. Anh sẽ vẫn kiên trì chiến đấu đến tận phút cuối cùng.

Và thực tế cho đến thời điểm này, Mueller vẫn làm mọi thứ vẫn rất tốt chỉ trừ khâu ghi bàn. Có lẽ trong trận đấu tới đồng đội sẽ giúp Mueller sửa sai bằng cách sẽ tiếp tục đặt niềm tin nơi anh, tiếp tục tạo cơ hội để Mueller ghi bàn. Bởi vì với họ, Mueller luôn là chiến binh bất khuất, luôn là người hùng giúp tuyển Đức vượt qua mọi khó khăn.

Đã đến lúc nổ súng rồi, Thomas Mueller!./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục