Thủ môn tuyển Anh Joe Hart: Buffon là thần tượng

Thủ thành tuyển Anh Joe Hart cho biết rằng anh đang rất trông đợi được so tài với Gianluigi Buffon, đối thủ và cũng là thần tượng của anh.
Thủ thành Joe Hart cho biết rằng anh đang rất trông đợi được so tài với Gianluigi Buffon, đối thủ và cũng là thần tượng của anh trong trận đấu tứ kết Anh-Italy tại giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012) sắp tới.

Hai năm trước, Buffon từng khen ngợi Hart có tố chất để trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong vòng một thập niên tới. “Người nhện Italy” cho rằng thủ thành 23 tuổi của Manchester City và tuyển Anh đủ sức tiếp bước anh và Iker Casillas của Tây Ban Nha để bước lên ngôi đền những thủ thành huyền thoại.

Khi ấy Buffon từng phát biểu: “Joe Hart có tố chất một thủ môn vĩ đại. Tôi không nghĩ có lý do gì có thể ngăn cản cậu ấy trở thành người xuất sắc nhất thế giới trong 5 năm nữa, khi tôi và Iker đã là những ông già.”

Lời tác động trên đã giúp đỡ cho Hart rất nhiều trong quá trình trưởng thành tại Anh, khi Buffon – thủ thành chính thức của Juventus và đội tuyển Italy hơn chục năm qua – luôn được coi như một trong những tài năng xuất chúng nhất từng đứng trong khung gỗ.

Sự ngưỡng mộ ấy với Buffon vẫn còn nguyên trong Hart, song trong trận đấu cuối tuần này tại Kiev, thủ thành người Anh sẽ phải làm hết sức mình để vượt qua cái bóng của “người nhện” bên phía tuyển Italy.

“Anh ấy là một cái tên vĩ đại cả trong bóng đã lẫn giới thủ môn. Buffon đã trở thành một huyền thoại từ lâu rồi. Buffon là đội trưởng tuyển Italy, là người mà cả đội dõi theo. Tôi yêu cái cách anh ấy chơi bóng. Anh ấy có một phong cách tuyệt vời và có tính cách rất dễ mến. Điều này thể hiện qua cách anh ấy  bắt bóng, làm chủ tình huống,” Hart chia sẻ.

“Tôi rất trông đợi vào cuộc đọ sức sắp tới với anh ấy. Buffon luôn rất bình tĩnh, làm chủ được mọi thứ và còn có những pha cản phá xuất thần khi cần thiết.”

Hart cho biết rằng điều anh ấn tượng nhất về Buffon là cách anh đọc và kiểm soát trận đấu: “Anh ấy không chủ động tìm việc để làm, đó là một điều cơ bản cho những tủ môn hàng đầu, nhất là khi bạn chơi trong một đội bóng như Italy. Bạn sẽ không bao giờ muốn thấy thủ môn mình lao ra ngoài hay xoạc bóng với cầu thủ đối phương. Anh ấy chỉ đơn giản là làm phần việc của mình và thực hiện điều đó rất tốt.”

Thủ  thành của Man Xanh kết luận: “Buffon là một thủ môn ngoại hạng, một người mà tôi luôn dõi theo và học hỏi.”

Không chỉ phán đoán tốt trên sân, dường như Buffon còn rất giỏi trong việc dự đoán khả năng của người khác. Hai năm sau ngày Buffon phát biểu rằng Hart có tiềm năng trở thành thủ môn số 1 thế giới, cầu thủ đến từ Manchester City đang dần biến lời tiên tri đó trở thành hiện thực.

Vị trí số 1 tại tuyển Anh của Hart là bất khả xâm phạm và từ đầu EURO này anh cũng đã chơi rất xuất sắc. Từ khi Hart ra mắt đội tuyển vào năm 2010 tới nay, anh chưa hề để thua trận đấu chính thức nào. Thành tích của Hart là chơi 21 trận, thắng 15, hòa 5 và chỉ thất bại trong 1 trận giao hữu.

Anh cũng là thủ môn duy nhất của Anh hiện nay từng chiến thắng trong một loạt đấu luân lưu, khi từng giúp đội U21 Anh vượt qua Thụy Điển trong trận bán kết giải trẻ năm 2009.

Hart thậm chí còn thực hiện thành công 1 cú sút trong trận thắng 5-4 trước Thụy Điển trên chấm phạt đền và cho biết mình sẵn sàng thực hiện sút luân lưu nếu cần trong trận tứ kết sắp tới.

“Tôi không rõ liệu tôi có được chọn làm 5 người sút đầu tiên hay không, nhưng chắc chắn tôi sẽ đăng ký tên mình.”

Anh cũng không tỏ ra run sợ trước quá khứ thất bại của Anh trong các loạt sút luân lưu trước đây tại những giải lớn. Trong 6 lần Anh phải thực hiện loạt đấu súng may rủi tại các giải đấu lớn, họ chỉ dành chiến thắng duy nhất 1 lần.

“Sút luân lưu như một trò sổ xố. Luôn có một lời nguyền trước đây là chúng tôi sẽ bị người Đức đánh bại trong loạt luân lưu – và mới đây Chelsea đã phá tan cái dớp đó,” Hart nhắc tới chiến tích của Chelsea trước Bayern Munich ở trận Chung kết Champion League diễn ra tháng trước.

“Sẽ luôn có những cái dớp ở bất cứ nơi đâu nếu bạn tìm kiếm kĩ. Nhưng chúng tôi sẽ gắng hết sức để chiến thắng trong giờ thi đấu chính thức hoặc hiệp phụ. Nếu phải đá luân lưu thì hãy chờ xem nhé”./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục