Thử thách lớn chờ đợi

Nhiều thử thách lớn đang chờ đợi đảng Puea Thai

Đảng Puea Thai phải đối mặt với một thử thách đầu tiên là chọn người vào chiếc “ghế nóng” thủ tướng và thành lập chính phủ mới.
Sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3/7, đảng Vì nước Thái (Puea Thai) phải đối mặt với một trong những thử thách đầu tiên là chọn người vào chiếc “ghế nóng” thủ tướng và thành lập chính phủ mới.

Dù đã giành quyền đứng ra thành lập chính phủ, nhưng liệu ông Thaksin Shinawatra và đảng Vì nước Thái có sẵn sàng đưa bà Yingluck Shinawatra trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan hay không.

Lý do họ băn khoăn là động thái ấy có thể đẩy bà Yingluck, một doanh nhân 44 tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm về chính trị, đối diện với vô số áp lực và sóng gió chính trị từ nhiều phía vì bà được coi là “nhân bản” hay bản sao của ông Thaksin.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhiều chuyên gia nhận xét rằng sự chống đối mà bà Yingluck phải đương đầu trong chiến dịch tranh cử vừa qua chẳng thấm tháp gì so với những thách thức sẽ gặp khi trở thành thủ tướng.

Bà sẽ phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó với sự chất vấn gay gắt từ các nhà chính trị thuộc đảng Dân chủ và một số đảng đối lập khác. Một cuộc tranh luận về bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ là cơn "ác mộng" thực sự đối với bà Yingluck, em gái út của ông Thaksin.

Do đảng Vì nước Thái đã thông báo trong chiến dịch tranh cử vừa qua rằng bà Yingluck là ứng cử viên hàng đầu của đảng vào ghế thủ tướng nên hiện cũng rất khó cho ông Thaksin và đảng này đưa ra một quyết định đảo ngược.

Nhà lãnh đạo (trên danh nghĩa) của đảng Vì nước Thái Yongyuth Wichaidit được dẫn lời trong cuộc phỏng vấn mới đây rằng nếu người ngồi vào ghế thủ tướng không phải là bà Yingluck thì đó sẽ là “lời nói dối thậm tệ đối với dân chúng.”

Ông Yongyuth sẽ có cơ hội nếu ông Thaksin không muốn em gái mình trở thành thủ tướng và muốn bảo đảm rằng việc chọn người vào vị trí đó không gây ra sự rạn nứt nội bộ trầm trọng. Có vẻ như ông Yongyuth không sẵn sàng đảm nhận cương vị này.

Các ứng viên khác gồm ông Pracha Promnok, người mà các nghị sỹ của đảng Vì nước Thái từng ủng hộ trong cuộc đua tranh với Thủ tướng phải ra đi Abhisit Vejjajiva hồi cuối năm 2008, và ông Chalerm Yoobamrung, nhân vật đứng số 3 trong danh sách các ứng viên thuộc diện bầu chọn theo hệ thống danh sách đảng.

Vấn đề đau đầu khác không chỉ liên quan đến việc chọn những người hội đủ tiêu chuẩn vào nội các mới mà còn cả liệu có nhân vật nào trong số các thủ lĩnh của phong trào “áo đỏ” được đề bạt vào ghế bộ trưởng hay không.

Trong số các thủ lĩnh “áo đỏ” có Jatuporn Promphan (nghị sỹ quốc hội hiện đang bị tạm giam), Natthawut Saikua và Weng Tojirakarn (chồng của quyền chủ tịch UDD hiện nay) - những người dự kiến sẽ được "trả công" vì đã tích cực làm việc trong cuộc biểu tình kéo dài năm 2010 và góp phần làm cho cuộc bầu cử diễn ra trước thời hạn.

Tuy vậy, việc bổ nhiệm thủ lĩnh phong trào “áo đỏ” bị cáo buộc dính dáng đến khủng bố và tội khi quân phạm thượng có thể sẽ vấp phải sự chống đối khiến cho chính phủ mới do đảng Vì nước Thái lãnh đạo có nguy cơ rơi vào tình trạng bất ổn định.

Ngược lại, nếu các nhân vật trên không được đưa vào nội các thì những người bạn của họ trong phong trào “áo đỏ” sẽ không hài lòng và vì thế làm căng thẳng mối quan hệ giữa đảng này và phong trào “áo đỏ.”

Bên cạnh đó, các quan hệ giữa đảng Vì nước Thái với giới quân sự cũng được xem như là “quả bom hẹn giờ.” Gần đây có những đồn đại rằng đảng này có thể sẽ tiếp cận với Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan để đề nghị ông tiếp tục nắm giữ chức vụ hiện nay. Trước đó, có tin nguyên Tư lệnh lục quân Anupong Paochinda sẽ được trao ghế đó. Cả hai ông này đều là thân hữu của Tư lệnh lục quân hiện nay Prayuth Chan-ocha, người có vẻ không mặn mà với các chính trị gia của đảng Vì nước Thái.

Điều được xem như là “bãi mìn” sát thương tiếp theo đối với đảng Vì nước Thái là sẽ xử lý vụ 91 người bị thiệt mạng trọng cuộc biểu tình bạo lực hồi tháng 4-5/2010 như thế nào. Đây là việc không hề dễ dàng khi mà các thủ lĩnh “áo đỏ” đổ lỗi cho các viên chỉ huy quân đội và chính trị gia cầm quyền gây ra vụ bắn giết kể trên, trong khi những kẻ có vũ trang trong hàng ngũ người “áo đỏ” phải chịu trách nhiệm về tính mạng của nhiều người, nhất là các quân nhân và cảnh sát Thái.

Ngoài vấn đề đối xử khéo với những người “áo đỏ” vì không có họ đảng Vì nước Thái có thể đã bị đánh bại từ lâu (theo như lời của ông Giatupon), vấn đề xin ân xá cho ông Thaksin sẽ là nội dung gai góc nhất mặc dù đảng này khẳng định đề xuất đó không phải chỉ vì riêng ông Thaksin.

Bà Yingluck từng nói rằng bà sẽ để vấn đề trên cho Ủy ban Sự thật và Hòa giải giải quyết, khi đảng Dân chủ và Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD, hay là phe “áo vàng”) phản đối một cách không úp mở đề xuất xin ân xá cho ông Thaksin.

Đảng Puea Thai và ông Thaksin chắc sẽ vấp phải sự chống đối của giới thượng lưu và một bộ phận tướng lĩnh quân đội, nhất là những người từng góp tay lật đổ ông Thaksin năm 2006. Liệu quân đội và Hoàng gia có chấp nhận một chính phủ ủng hộ Thaksin và ngược lại, phe đối lập có chấp nhận việc đảng Dân chủ tiếp tục nắm quyền?

Trong lúc đảng Vì nước Thái bắt đầu thương thảo đầy cam go về vấn đề thành lập chính phủ liên hiệp, bà Yingluck và các nhà lãnh đạo của đảng đang đứng trước sức ép rất lớn trong việc làm thế nào để thực hiện những lời hứa hẹn đã nêu ra trong chiến dịch tranh cử. Bà Yingluck từng cam kết nếu thắng cử thì ưu tiên đầu tiên của bà là giúp làm dịu bớt những khó khăn về kinh tế cho người dân và theo đuổi chính sách “hòa giải, không trả thù” để nỗ lực khắc phục tình trạng xung đột chính trị và chia rẽ xã hội.

Tuy người dân nghèo ở các vùng nông thôn kỳ vọng đảng Vì nước Thái sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của họ, song nhiều nhà kinh tế quan ngại rằng nhiều chính sách dân túy của đảng sẽ dẫn đến nguy cơ nền kinh tế đất nước bị suy sụp, nếu tất cả đều được thực hiện. Chẳng hạn như lời hứa nâng mức lương tối thiểu 30% lên 300 bạt (khoảng 10 USD/ngày) sẽ đẩy nhiều doanh nghiệp Thái vào cảnh phải ngừng hoạt động do không thể trả lương cao cho người lao động. Từ đó sẽ dẫn đến tình trạng thất nghiệp cao và kéo theo bất ổn xã hội.

Thêm nữa, sau khi lên cầm quyền đảng Vì nước Thái sẽ tìm cách thúc đẩy đề xuất ân xá và trả 46 tỷ bạt (1 USD = khoảng 30,50 bạt). Điều này sẽ khơi mào cho các cuộc phản đối chính trị gay gắt và dễ đẩy xã hội vào tình trạng bất ổn, có khi còn tồi tệ hơn so với mấy năm vừa qua.

Khi chính trường Thái Lan vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường và người ta không loại bỏ khả năng đất nước sẽ lại rơi vào rối loạn chính trị thậm chí là bất ổn xã hội, con đường phía trước của đảng Vì nước Thái tại xứ “chùa Vàng” chắc sẽ còn rất nhiều gian nan thử thách./.

Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục