Thua đau, HLV Thái Lan vẫn thách đấu U19 Việt Nam tại giải châu Á

Huấn luyện viên Sasom Pobprasert của U19 Thái Lan cho rằng thất bại này đến từ nguyên nhân lực lượng và hẹn ngày tái đấu với đội tuyển U19 Việt Nam tại giải châu Á vào tháng Mười tới.
Thua đau, HLV Thái Lan vẫn thách đấu U19 Việt Nam tại giải châu Á ảnh 1Huấn luyện viên Guillaume Graechen và các học trò chỉ còn cách chức vô địch đúng một chiến thắng. (Ảnh: Brunei Times)

Huấn luyện viên Guillaume Graechen của U19 Việt Nam khẳng định ông hạnh phúc vì chiến thắng. Ở chiều ngược lại, ông Sasom Pobprasert của U19 Thái Lan cho rằng thất bại này đến từ việc U19 Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất.

U19 Việt Nam vừa giành thắng lợi 1-0 trước U19 Thái Lan trong trận bán kết Cúp Hassanal Bolkial 2014 vào tối qua (21/8) sau bàn thắng duy nhất của Văn Sơn. Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, ông Graechen khẳng định: “Tôi rất hạnh phúc. Thái Lan đã gây khó khăn cho đội bóng của tôi trong 15 phút đầu tiên khi họ kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng chúng tôi đã sửa chữa điều đó, đã giành được quyền phát triển thế trận và ghi bàn. Điều không may là chúng tôi đã không thể có thêm một bàn thắng nữa.

Bàn thắng (ở cuối trận của Tuấn Tài) có thể đã ghi trong tư thế việt vị. Nhưng đây là bóng đá. Ở một số trận đấu đã qua, các quyết định của trọng tài từng chống lại chúng tôi. Hôm nay, chuyện cũng diễn ra tương tự.”

Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam hôm qua có 5/11 cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL Arsenal JMG. Trả lời báo giới nước ngoài về vấn đề này, ông Graechen tiết lộ: “Chúng tôi đã làm việc cùng nhau suốt một thời gian dài. Các cầu thủ của tôi hiểu rõ từng bước di chuyển của đồng đội. Họ hiểu khả năng của những người đá cùng, họ hiểu điều mà đồng đội cần ở mình.”

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Thái Lan đổ lỗi cho vấn đề lực lượng và hẹn ngày tái ngộ U19 Việt Nam ở giải U19 châu Á vào tháng Mười: “Trên thực tế, chúng tôi đã không có các phương án dự bị... Chúng tôi cũng đã cố gắng làm mọi thứ có thể trong 10 phút đầu tiên nhằm tìm kiếm một bàn thắng.

Tôi tự hào về các học trò của mình. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện tôi rơi vào tình huống này. Thái Lan không thể chơi tốt trong tất cả các trận đấu. Việt Nam cũng là một đối thủ mạnh.

Chúng tôi còn tới 10 cầu thủ không được trả về bởi các câu lạc bộ chủ quản. Lúc này, tôi có thể nhận thấy các cầu thủ đã vượt qua tiêu chuẩn tôi đề ra. Nếu vào tháng Mười tới, tôi có đủ tất cả những cầu thủ tốt nhất, Việt Nam sẽ không thể đánh bại chúng tôi.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục