Thua Myanmar, U23 Việt Nam sẽ phải tranh huy chương đồng

Thêm một lần nữa, U23 Việt Nam lỡ hẹn với huy chương vàng SEA Games khi thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura để thua 1-2 trước U23 Myanmar ở vòng Bán kết môn bóng đá nam.
Thua Myanmar, U23 Việt Nam sẽ phải tranh huy chương đồng ảnh 1Đội tuyển U23 Việt Nam lại lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games (Nguồn: TTXVN)

Thêm một lần nữa, U23 Việt Nam lỡ hẹn với huy chương vàng SEA Games khi thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura để thua 1-2 trước U23 Myanmar ở vòng Bán kết môn bóng đá nam.

U23 Việt Nam xuất quân với đội hình mạnh nhất có thể. Trong hơn 30 phút đầu tiên của trận đấu, U23 Việt Nam chơi ép sân và thực hiện rất nhiều pha dứt điểm về phía khung thành của U23 Myanmar.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam đã phải trả giá khi U23 Myanmar có bàn mở tỷ số trên chấm 11m. 

Ngọc Thắng để bóng chạm tay trong vòng cấm sau một quả đá phạt của U23 Myanmar, và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt đền, Si Thu Aung dễ dàng đánh bại Phí Minh Long để mở tỷ số cho U23 Myanmar.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục ép sân. Đến phút 72, sau khi thủ môn U23 Myanmar đẩy bóng ra từ cú đặt lòng của Công Phượng, Võ Huy Toàn đã gỡ hòa cho đội bóng của HLV Miura bằng một pha đá bồi cận thành.

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau đó, U23 Myanmar lại một lần nữa vượt lên dẫn trước. Nay Lin Tundứt điểm trong vòng cấm, bóng đập chân một cầu thủ U23 Việt Nam rồi bay vào góc cao khung thành, khiến Minh Long bó tay.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực, U23 Việt Nam cũng không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2. 

Thua trận, U23 Việt Nam sẽ đá trận tranh HCĐ với đội thua ở trận Thái Lan - Indonesia vào ngày 15/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục