Tìm thấy cháu bé sơ sinh bị bắt cóc tại TP Hồ Chí Minh

Một cặp vợ chồng đã mang bé trai sơ sinh bị bắt cóc hôm 17/3 tại Bệnh viện Hùng Vương trả lại cho sản phụ T.

Chiều 19/3, bác sỹ Nguyễn Văn Trương, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã tìm thấy bé trai sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện vào khoảng 19 giờ ngày 17/3.

Vào khoảng 10 giờ ngày 19/3, phòng hành chính, khoa Hậu sản của Bệnh viện có tiếp nhận một cháu bé từ hai vợ chồng. Họ cho biết là đem trả lại cháu bé cho sản phụ T. có con vừa mất tích cách đây hai ngày.

Bệnh viện Hùng Vương đã xác định cháu bé đúng là con của chị T. Sau khi kiểm tra, sức khỏe của bé bình thường nên đã cho xuất viện.

Liên quan đến vụ việc này, theo Công an Quận 5, hai vợ chồng mang trả cháu bé là chị Huỳnh Thị Ngọc Thủy (38 tuổi) và chồng là Nguyễn Văn Nghĩa Em (56 tuổi) ngụ tại huyện Nhà Bè. Khoảng gần một năm trước, Thủy phát hiện mình có thai nhưng sau đó bị sẩy thai, Thủy giấu gia đình và dự định đến ngày sinh sẽ tìm một cháu bé khác thay thế.

Đến ngày 17/3, khi vào Bệnh viện Hùng Vương biết sản phụ T. có dấu hiệu bị thiểu năng vừa sinh một bé trai nên đã lợi dụng sơ hở của người nhà chị T. và bảo vệ Bệnh viện, bế cháu bé đem về nhà. Tại nhà, Thủy nói là vừa mới sinh xong.

Sau khi thấy báo chí thông tin về vụ cháu bé sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện Hùng Vương và người bắt cóc có đặc điểm giống Thủy nên gia đình chồng Thủy truy vấn, Thủy đành khai nhận. Gia đình chồng Thủy đã yêu cầu Thủy cùng chồng mang cháu bé đến bệnh viện trả lại cho sản phụ.

Bác sỹ Trương cho biết, đây là lần đầu tiên Bệnh viện xảy ra tình trạng trẻ sơ sinh bị bắt cóc. Sau khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện triển khai nhiều biện pháp thắt chặt an ninh, theo dõi, kiểm tra kỹ các đối tượng mang túi xách lớn ra vào bệnh viện.

Công an quận 5 đang tiếp tục làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục