Tình tiết mới trong vụ án chặt đầu chủ quán mỳ vứt thùng rác

Dư luận Trung Quốc đang rúng động bởi thông tin một thanh niên 9X chặt đầu chủ quán mỳ vứt vào thùng rác ở Hồ Bắc, miền Trung nước này.
Tình tiết mới trong vụ án chặt đầu chủ quán mỳ vứt thùng rác ảnh 1Nghi phạm giết người. (Nguồn: thepaper.cn)

Dư luận Trung Quốc đang rúng động bởi thông tin một thanh niên 9X chặt đầu chủ quán mỳ rồi vứt vào thùng rác ở Hồ Bắc, miền Trung nước này.

Theo The Paper, một nguồn thạo tin đã phủ nhận thông tin được đưa ra trước đó rằng nghi phạm 22 tuổi chặt đầu chủ quán mỳ vì tranh cãi về giá cả.

Nghi phạm Hồ Hà Đông, đến từ Tứ Xuyên, được cho là mắc bệnh tâm thần cấp độ 2. Anh họ của Hồ nói: "Vì cậu ta không bình thường nên tôi không đưa đi làm cùng."

Ngày 6/2, Hồ bỏ nhà ra đi. Anh ta vô cùng hậm hực khi bị cha mẹ nói rằng sẽ chẳng tìm được việc gì.

Cảnh sát Vũ Hán nói rằng Hồ đến quán mỳ để xin việc nhưng chủ quán không nhận lời do nhận ra một số điểm bất thường từ Hồ. Có thể vì vậy mà hai bên xảy ra tranh cãi và dẫn đến cái kết bi thảm.

Trước đó, Tân Hoa xã đưa tin tranh cãi xảy ra khi nghi phạm cho rằng chủ quán đã lấy đắt hơn bình thường 1 nhân dân tệ (khoảng 3.500 đồng) cho mỗi bát mỳ.

Sau đó, người đàn ông 22 tuổi đến từ Tứ Xuyên này đã lấy con dao trong bếp xông đến, chặt đầu chủ quán và vứt vào thùng rác gần đó.

Nạn nhân, được xác định là một người đàn ông 42 tuổi, mới kinh doanh quán mỳ được 1 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục