“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tiếp tục gây “sốt” ở Hội sách Hà Nội

Truyện dài “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Nguyễn Nhật Ánh) tiếp tục gây “sốt,” trở thành một trong những tựa sách bán chạy nhất tại Hội sách Hà Nội 2015.
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tiếp tục gây “sốt” ở Hội sách Hà Nội ảnh 1Hội sách Hà Nội 2015 đạt doanh thu hơn 6 tỷ đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho hay, Hội sách Hà Nội 2015 với chủ đề “Sách và Di sản” có tổng doanh thu hơn 6 tỷ đồng (tăng 12% so với doanh thu của Hội sách Hà Nội 2014). Đặc biệt, riêng trong hai ngày thứ Bảy (3/10) và Chủ nhật (4/10), doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng/ngày.

Những tựa sách tô màu dành cho người lớn của Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam (“Vương quốc muôn loài,” “Thiên đường nhiệt đới”…) và truyện dài “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Nguyễn Nhật Ánh - Nhà xuất bản Trẻ) tiếp tục gây “sốt,” trở thành những loại sách bán chạy nhất tại hội sách.

Ngay từ tháng Năm, việc nhà sản xuất “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tung trailer chính thức của bộ phim được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã “làm nóng” trở lại tác phẩm văn học nổi tiếng này.

Sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh luôn nằm trong danh sách những tựa sách bán chạy nhất bán chạy trong tại một số nhà sách trực tuyến lớn như tiki.vn, vinabook.com...

Trailer phim 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'

Dù vẫn rất hóm hỉnh và ngọt ngào nhưng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” không còn là một thế giới trong veo, thuần khiết trọn vẹn của tuổi thơ như nhiều tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh.

Ở đó, nhà văn kể về thân phận con người trong kiếp sống nhọc nhằn qua lăng kính trẻ thơ. Bối cảnh câu chuyện là một làng quê nghèo với những mảnh đời khiến người đọc không khỏi day dứt: một người mẹ lặn lội theo xe tải đi buôn củi, cốt chỉ để cho mâm cơm của các con có thêm phần cá, thịt; một người cha giả làm vua vì đứa con gái mắc bệnh tâm thần của ông luôn nghĩ mình là công chúa…

Bên cạnh những phút rưng rưng, người đọc sẽ không khỏi bật cười trước những chi tiết ngộ nghĩnh như bức thư tình đầu đời ngây ngô và khờ khạo của thằng cu Thiều… Cứ như vậy, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” ngấm vào lòng người đọc một cách nhẹ nhàng mà sâu lắng. 

Đại diện Nhà xuất bản Trẻ cho biết, trong tháng Chín và tuần đầu tiên của tháng Mười, cùng với “cơn sốt” phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (đạo diễn Victor Vũ), tác phẩm văn học của Nguyễn Nhật Ánh được in thêm khoảng 35.000 bản.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tiếp tục gây “sốt” ở Hội sách Hà Nội ảnh 2Một cảnh trong phim 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.' (Ảnh: Galaxy)

Từ giữa năm 2015, thị trường xuất bản Việt Nam bắt đầu xuất hiện nhiều tựa sách tô màu dành cho người lớn (coloring book) của các tác giả Hàn Quốc, Anh, Mỹ… 

Những tựa sách này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của độc giả, trở thành một trào lưu của giới trẻ Việt Nam. Đại diện Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam cho rằng, sách tô màu không chỉ giúp độc giả khám phá khả năng sáng tạo của bản thân mà còn thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng. Đó là một trong những lý do quan trọng tạo nên sức hút của dòng sách này.

Bên cạnh đó, theo thống kê của ban tổ chức, một số tựa sách bán chạy khác tại hội sách bao gồm: “Càphê cùng Tony” (Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin và Công ty cổ phần Lantabra phát hành), “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), "Steve Jobs - Hành trình từ gã nhà giàu khinh suất đến nhà lãnh đạo kiệt suất" (Nhà xuất bản Lao động-Xã hội và Công ty Cổ phần Sách Thái Hà phát hành)…./.

Hội sách Hà Nội 2015 với chủ đề “Sách và Di sản” đã diễn ra từ ngày 29/9-5/10 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội (số 19C Hoàng Diệu, Hà Nội).

Chương trình có sự tham dự của 57 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong cả nước với 169 gian hàng; giới thiệu tới độc giả khoảng 20.000 tên sách với hàng vạn bản sách thuộc nhiều thể loại khác nhau (sách thiếu nhi, sách văn học, sách khoa học thường thức, sách kinh tế…).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục