Tốp 10 thủ môn "đỉnh nhất" vòng chung kết World Cup 2014

Một trong những dấu ấn sâu đậm nhất của vòng chung kết World Cup 2014 ở Brazil là màn trình diễn chói sáng của các thủ môn.
Tốp 10 thủ môn "đỉnh nhất" vòng chung kết World Cup 2014 ảnh 1 Thủ môn đội tuyển Đức Manuel Neuer. (Nguồn: FIFA/Getty Images)

World Cup 2014 đã đi tới chặng đường cuối cùng khi chỉ còn lại bốn đại diện ưu tú nhất của bóng đá thế giới gặp nhau tại vòng bán kết.

Có thể nói rằng ngày hội bóng đá ở Brazil là một trong những kỳ World Cup thành công nhất về chuyên môn. Và một trong những dấu ấn sâu đậm nhất của World Cup là màn trình diễn chói sáng của các thủ môn. Dưới đây là tốp 10 "người gác đền" xuất sắc nhất:

1. Manuel Neuer (Đội tuyển Đức)

Siêu sao Cristiano Ronaldo than thở rằng đội Bồ Đào Nha của anh chắc hẳn đã không phải xách vali về nước sớm như vậy nếu thủ môn đội tuyển Đức Manuel Neuer không có một pha cứu thua siêu đẳng trước cú sút phạt trực tiếp của CR7 vào những phút bù giờ trong trận đấu giữa hai đội ở vòng bảng (khiến Bồ Đào Nha thiệt thòi về hiệu số bàn thắng-bại với các đội còn lại).

Tuy nhiên, CR không phải là chân sút duy nhất ngán ngẩm trước phong độ chói sáng của Neuer tại World Cup lần này. Không quá lời khi nói rằng Neuer chính là ngôi sao sáng nhất, điểm tựa vững chãi nhất nơi hàng thủ của "Cỗ xe tăng". Thậm chí, với màn trình diễn của mình, Neuer còn đang khiến giới chuyên môn phải định nghĩa lại vai trò của thủ môn, hình thành một thuật ngữ mới trong bóng đá, đó là "thủ môn đá quét."

Theo thống kê, Neuer đã di chuyển tới hơn 6km trong trận đấu với Algeria ở vòng 1/8, có nhiều pha di chuyển khỏi vòng cấm địa như một trung vệ, qua đó lấp đầy khoảng trống do hàng phòng ngự đội Đức dâng cao. Neuer là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2014.

2. Guillermo Ochoa (Mexico)

Khó có thể tin được câu lạc bộ Ajaccio của Pháp đã không ký tiếp hợp đồng và để Ochoa ra đi tự do sau mùa giải vừa qua. Với màn trình diễn của mình trên đất Brazil mùa Hè này, Ochoa chắc chắn sẽ nhận được không ít lời mời từ những đội bóng hàng đầu thế giới. Tốc độ, khả năng chọn vị trí và đặc biệt của phản xạ của người gác đền 28 tuổi này đã giúp anh có những pha cứu thua không tưởng. "Các vũ công Samba" có lẽ hiểu rõ nhất khả năng của Ochoa, người đã làm nản lòng những chân sút siêu hạng của Selecao trong trận đấu giữa hai đội ở vòng bảng, qua đó giúp "El Tri" cầm hòa ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch này.

3. Keylor Navas (Costa Rica)

Thủ môn 27 tuổi này tới với World Cup 2014 sau một mùa giải thăng hoa với thành tích lập kỷ lục giữ sạch lưới mới trong màu áo câu lạc bộ Levante (Tây Ban Nha). Thế nhưng, giới mộ điệu vẫn không thể hình dung được Navas lại có màn trình diễn "ảo" đến như vậy trên đất Brazil, qua đó giúp đội bóng bị đánh giá là "kẻ lót đường" Costa Rica vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Italy, Uruguay, Anh và Hy Lạp để hiên ngang bước vào tứ kết. Trong cả 5 trận, Navas chỉ hai lần chịu khuất phục trước các tiền đạo đối phương và đội tuyển Costa Rica cũng chỉ chịu thua Hà Lan trên chấm 11 mét trong trận tứ kết. Navas chính là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Trung Mỹ tại giải lần này.

Tốp 10 thủ môn "đỉnh nhất" vòng chung kết World Cup 2014 ảnh 2Các thủ môn xuất sắc tại World Cup 2014.

4. Vincent Enyeama (Nigeria)

Vincent Enyeama cũng đến Brazil với một kỷ lục giữ sạch lưới tại câu lạc bộ. Phong độ chói sáng của Vincent Enyeama, với hàng loạt pha cứu thua siêu hạng, đã khiến nhiều chân sút đối phương phải ôm đầu nuối tiếc. Ở một đội tuyển Nigeria đang trong giai đoạn chuyển giao và không có nhiều ngôi sao thật sáng, Enyeama chính là ngôi sao sáng nhất. Anh là điểm tựa nơi hàng thủ để các cầu thủ trẻ ở tuyến trên tự tin dâng lên. Bình tĩnh, phản xạ cực tốt và bắt bóng an toàn là những điểm mạnh nhất của Enyeama. Ngoại trừ pha ra vào không hợp lý, và bị Paul Pogba của Pháp trừng phạt bằng 1 bàn thắng, trong trận gặp Pháp ở vòng 1/8, Enyeama đã có một giải đấu thành công.

5. Tim Howard (Mỹ)

Mặc dù phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần và đội nhà thất bại 1-2 trong cuộc đối đầu tại vòng 1/8 với "Quỷ đỏ" Bỉ rạng sáng ngày 2/7, nhưng thủ môn kỳ cựu của đội tuyển Mỹ Tim Howard đã đi vào lịch sử. Thống kê sau trận đấu cho thấy phản xạ xuất thần của Howard đã cứu cho đội nhà tổng cộng 16 lần, phá sâu kỷ lục 13 lần cứu thua của thủ môn Ramon Quiroga (Peru) trước các chân sút Hà Lan tại World Cup 1978.

Nhận xét về cậu học trò cưng của mình, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann cho rằng "Howard là một cầu thủ đặc biệt và màn trình diễn của cậu ấy là phi thường, người hâm mộ phải dành cho cậu ấy những lời khen ngợi."

Ngoài ra, điều quan trọng nhất mà Howard thể hiện tại World Cup 2014 là vai trò thủ lĩnh trong đội tuyển Mỹ. Bằng ngôi từ và hành động của mình, anh đã chỉ huy xuất sắc hàng thủ không thật sự mạnh của "Chú Sam" tại giải đấu lần này, góp công lớn vào việc đưa đội bóng lọt vào vòng 1/8.

6. Raïs M’Bohli (Algeria)

Thủ thành số 1 của đội tuyển Algeria đến Brazil với thành tích và danh tiếng có phần thua kém các đồng nghiệp, thậm chí M’Bohli còn không phải là lựa trọn số 1 trong khung gỗ câu lạc bộ CSKA Sofia mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, người gác đền 28 tuổi của "Cáo Sa mạc" Algeria đã khiến nhiều đồng nghiệp phải ngả mũ kính phục trước phong độ của anh tại World Cup 2014.

Màn trình diễn của M’Bohli trong trận gặp đội tuyển Đức là quá tuyệt vời, khi anh cản phá thành công pha sút bóng cận thành của Thomas Müller cũng như hóa giải hàng loạt pha áp thành nguy hiểm khác. Phong độ của M’Bohli tại Brazil quả là đáng nhớ.

7. Júlio César (Brazil)

Nhiều chuyên gia nghiên cứu và nhà khoa học thể thao đã "hao tiền tốn của" và thời gian để tìm hiểu cách chuẩn bị nào là tốt nhất cho một giải đấu đỉnh cao như World Cup. Và chắc hẳn không ai trong số đó cho rằng việc một thủ môn chuyển từ một giải đấu chất lượng hàng đầu như giải ngoại hạng Anh tới một câu lạc bộ như Toronto FC ở giải MLS là cách chuẩn bị tốt nhất. Tuy nhiên, màn trình diễn của thủ thành kỳ cựu 34 tuổi Júlio César đã chứng minh vì sao huấn luyện viên lão luyện Luiz Felipi Scolari vẫn đặt niềm tin vào anh.

Anh đã có những pha cứu thua khó tin trước Luka Modric và Ivan Perisic, qua đó giúp Brazil phải chịu một thất bại trước đối thủ Croatia trong trận khai mạc World Cup 2014. Phong độ chói sáng đó tiếp tục được cựu thủ thành số 1 của câu lạc bộ Inter Milan thể hiện trong các trận còn lại. Thi đấu điềm tĩnh, ra vào hợp lý, kinh nghiệm, bắt bóng an toàn và luôn làm chủ vòng cấm địa là những điểm mạnh nhất của César.

Trong bối cảnh Selecao sẽ mất ngôi sao sáng nhất Neymar trên hàng công và trung vệ trụ cột Thiago Silva nơi hàng thủ, có lẽ phong độ của César sẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại của "Các vũ công Samba" trong trận bán kết gặp "Cỗ xe tăng" Đức vào ngày 8/7 tới.

8. Thibaut Courtois (Bỉ)

Phong độ ổn định trong những năm qua, đặc biệt là trong màu áo câu lạc bộ Atletico Madrid mùa 2013-2014, đã biến Thibaut Courtois trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, dù tuổi đời còn rất trẻ. Phong độ đỉnh cao ấy tiếp tục được Courtois tái hiện trên đất Brazil mùa Hè này, qua đó góp công trực tiếp vào thành tích vào tới tứ kết của "Quỷ đỏ."

Đội tuyển Mỹ có lẽ là những người "ôm hận" nhiều nhất trước phong độ của Courtois, người đã có những pha cứu thua xuất sắc và khiến "Chú Sam" phải ngậm ngùi xách vali về nước sau vòng 1/8. Phản xạ nhanh, ra vào hợp lý, bắt ổn định và bắt bóng bổng cực tốt là những điểm mạnh nhất của chàng trai trẻ này. Rõ ràng, Courtois còn cả tương lai rạng ngời ở phía trước.

9. David Ospina (Colombia)

Colombia đã có một mùa World Cup thành công rực rỡ với lối chơi tấn công tốc độ, máu lửa. Tuy nhiên, để tạo nền tảng cho lối chơi đó, Colombia có một hàng thủ chơi ổn định, kinh nghiệm và đặc biệt là họ có chốt chặn vô cùng đáng tin cậy là thủ thành David Ospina.

Màn trình diễn của David Ospina trong hiệp hai trận đấu vòng 1/8 trước Uruguay là vô cùng ấn tượng, khi anh có ít nhất 4 pha cứu thua không tưởng, nhất là pha bắt bóng siêu đẳng trước cú sút của Maxi Pereira, qua đó góp phần bảo toàn chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Thành tích lần đầu tiên lọt vào tứ kết một kỳ World Cup của Colombia có phần đóng góp không nhỏ của "người gác đền" David Ospina.

10. Tim Krul (Hà Lan)

Trong trận tứ kết gặp "ngựa ô" Costa Rica, huấn luyện viên đội Hà Lan Louis van Gaal đã có một quyết định thay người để đời là đưa thủ thành dự bị Tim Krul vào thay thủ môn số 1 Cillessen khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn vài giây. Không quá lời khi cho rằng quyết định trên đã đưa Tim Krul từ bóng tối ra sân khấu ánh sáng của World Cup.

Hai pha cản phá penalty tuyệt vời của thủ thành đang chơi cho câu lạc bộ Newcastle United (Anh) này đã đưa những người Hà Lan vào bán kết. Quan trọng hơn, hai pha cứu thua của Krul còn giải tỏa cả đất nước Hà Lan khỏi "cơn ác mộng" đá luân lưu vì họ là những người đã quá nhiều lần ôm hận trên chấm 11 mét trong những giải đấu đỉnh cao của châu Âu và thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục