Trại hè của 250.000 trẻ em ở dải Gaza bị tấn công

Khoảng 10 người đàn ông đã tấn công một khu nhà của Liên hợp quốc ở Dải Gaza, nơi đang được làm trại hè cho khoảng 250.000 trẻ em.
Khoảng 10 người đàn ông đã tấn công và phá hủy một khu nhà của Liên hợp quốc ở Dải Gaza, nơi đang được sử dụng làm trại hè cho khoảng 250.000 trẻ em trong thời gian 6 tuần.

Người phát ngôn Cơ quan Viện trợ Liên hợp quốc (UNRWA), ông Chris Gunness, xác nhận trụ sở của tổ chức này ở Tây Bắc Dải Gaza bị tấn công lúc nửa đêm 27/7.

Ông lên án hành động tấn công nhằm vào trẻ em cũng như trụ sở Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng ở Dải Gaza nhanh chóng điều tra vụ việc.

Trong tuyên bố đầu tiên đưa ra sau vụ tấn công, Bộ trưởng Nội vụ của chính quyền Hamas ở dải Gaza, ông Fathi Hammad, cam kết "sớm mở cuộc điều tra để tìm ra các thủ phạm".

Trong vụ tấn công đêm 27/7, những kẻ tấn công đã phá hủy một biển quảng cáo lớn, đốt cờ Liên hợp quốc và làm sập một góc sân khấu nhưng rất may không có người bị thương.

Sau một ngày tích cực sửa chữa, đến đêm 28/7, hàng trăm trẻ em ở dải Gaza đã tham gia trại hè và lập kỷ lục thả diều quốc tế mới với ít nhất 13.000 cánh diều được thả lên bầu trời. Kỷ lục thả diều trước đó thuộc về một lễ hội ở Trung Quốc với 10.465 cánh diều được thả.

Năm ngoái, một nhóm tay súng bịt mặt cũng tấn công một trại hè tại đây, đốt bàn ghế, lều trại, giá vẽ và nhiều vật dụng khác. Các phần tử Hồi giáo cực đoan bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục