Trần Nhượng - người chuyên thủ vai ác dự định “lấn sân” ca hát

Sau khi định vị mình với vẻ lịch lãm trên sân khấu kịch và những vai diễn “gai góc” trên màn ảnh nhỏ, Trần Nhượng chia sẻ, thời gian tới, công chúng sẽ gặp lại anh trên sân khấu ca nhạc.
Trần Nhượng - người chuyên thủ vai ác dự định “lấn sân” ca hát ảnh 1Tên tuổi Trần Nhượng thường gắn liền với những "vai ác." (Ảnh: NVCC)

Sau khi định vị mình với vẻ lịch lãm trên sân khấu kịch và những vai diễn “gai góc” trên màn ảnh nhỏ, người ta lại thấy Trần Nhượng “lăng xăng” khắp các góc sân cỏ.

Mặc dù đã ở tuổi ngơi nghỉ nhưng nghệ sỹ ấy vẫn khiến người đối diện bất ngờ khi chia sẻ khát vọng làm nghề với nỗi trăn trở về một sân khấu kịch càphê giữa lòng Hà Nội và dự định “lấn sân” sang ca hát.

Nghệ sỹ và bóng đá

- Lâu nay, tên tuổi Trần Nhượng vẫn được “đóng đinh” với những vai diễn không mấy lương thiện ở cả sân khấu kịch và phim truyền hình. Thời gian gần đây, người ta lại nhắc tới anh với vai trò là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Ngôi sao Việt Nam. Dường như sự “dịch chuyển” này của anh vẫn là một câu chuyện gây tò mò với khán giả?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Nhượng: Bóng đá luôn là môn thể thao tôi vô cùng yêu thích mặc dù cho tới giờ phút này, tôi chưa từng là một cầu thủ trên sân cỏ và cũng không hề biết đá bóng.

Thuở nhỏ, đi bộ từ nhà tới sân bóng đá của huyện phải mất chừng nửa ngày nhưng rất ít khi tôi bỏ lỡ các trận đấu. Còn việc trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Ngôi sao Việt Nam vừa là một sự tình cờ vừa là một mối duyên!

Vào thời điểm tháng 7/2014, với tư cách là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam, tôi đang xây dựng các chương trình, hình thức hoạt động hướng đến chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô.

Đúng lúc này, ban tổ chức giải bóng đá Ngân hàng mở rộng - cúp Hồ Gươm ngỏ lời muốn mời một đội bóng nghệ sỹ tham gia cho phong phú. Thế là, tôi nhận lời đứng ra thành lập một đội bóng bao gồm các nghệ sỹ, ngôi sao để tham gia giải đấu này.

Ý định ban đầu của tôi là xây dựng một đội bóng chỉ bao gồm các nghệ sỹ. Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi đã mời thêm các cựu ngôi sao sân cỏ, những cầu thủ chuyên nghiệp từng “tung hoành ngang dọc” trước đây cùng tham gia. 

Từ đó, Câu lạc bộ Bóng đá Ngôi sao Việt Nam với khẩu hiệu “Kết nối tinh hoa, tỏa sáng lâu bền” đã ra đời.

- Khẩu hiệu ấy có ý nghĩa gì đặc biệt không, thưa anh?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Nhượng: Thực ra, bản thân câu “Kết nối tinh hoa, tỏa sáng lâu bền”  ấy đã nói lên tất cả. 

Nhiều ngôi sao bóng đá một thời hiện nay không còn trực tiếp đá trên sân cỏ mà trở về làm huấn luyện viên hoặc chuyển sang các ngành nghề khác. Tuy nhiên, tình yêu, sự đam mê và nhiệt huyết với bóng đá của họ vẫn vẹn nguyên. Bản thân tôi vẫn luôn coi họ là những tinh hoa của đất nước.

Từ đó, tôi muốn tập hợp họ lại, kết nối cùng các nghệ sỹ để tiếp tục tỏa sáng.

- Nghe anh nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy việc thành lập một đội bóng (với thành viên là các nghệ sỹ, cựu cầu thủ) thuộc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam vẫn không mấy ăn nhập?

 Nghệ sỹ ưu tú Trần Nhượng: Tôi quan niệm rằng, bóng đá không đơn thuần là một bộ môn thể thao mang tính đối kháng mà nó cũng hội tụ nhiều yếu tố nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây là sự tinh tế trong cách xử lý, kỹ thuật của cầu thủ và sự linh hoạt của huấn luyện viên… Bóng đá hấp dẫn không chỉ bởi tính đối kháng mà còn nhờ tính nghệ thuật.

Tôi coi các cầu thủ giỏi là những nghệ sỹ trên sân cỏ. Với trái bóng tròn, nghệ sỹ trên sân cỏ và nghệ sỹ trên sân khấu đều có chung tình yêu, niềm đam mê.

Các nghệ sỹ - những người thường tỏa sáng trên sân khấu nay có dịp khẳng định mình trên sân cỏ là điều rất thú vị. Bên cạnh đó, những ngôi sao sân cỏ khi đồng hành cùng các diễn viên, đạo diễn sẽ có cơ hội đến gần hơn với nghệ thuật và thể hiện chất nghệ sỹ của mình.

Nhiều cựu ngôi sao thể thao hát rất hay, nhảy rất đẹp. Thậm chí, tôi còn có ý tưởng xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật và “lôi kéo” họ cùng tham gia, trở thành các diễn viên…

Như vậy, việc thành lập một đội bóng (với thành viên là các nghệ sỹ, cựu cầu thủ) thuộc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam cũng có cái lý riêng và tính logic của nó.

“Thế gian được vợ, hỏng chồng!”


- Nhìn lại, Trần Nhượng đã đi một hành trình nghệ thuật đủ dài với nhiều thành công nhưng không ít chông gai. Bên cạnh nghề diễn, anh cũng thỏa lòng với đam mê bóng đá. Thế nhưng, lúc nào người ta cũng thấy anh tràn đầy năng lượng và tôi vẫn tự hỏi, liệu anh có đang ấp ủ những dự định mới và muốn thử sức ở lĩnh vực khác?


Nghệ sỹ ưu tú Trần Nhượng:
Tôi nói thế này không biết bạn có tin không? Nhưng có thể, thời gian tới, bạn sẽ gặp Trần Nhượng trên sân khấu ca nhạc nữa đấy!

Trần Nhượng - người chuyên thủ vai ác dự định “lấn sân” ca hát ảnh 2Ngoài đời thường, Trần Nhượng vẫn luôn xuất hiện với vẻ lịch lãm (Ảnh: NVCC)

- Thế tức là, bên cạnh một diễn viên Trần Nhượng sẽ có một ca sỹ Trần Nhượng?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Nhượng: “Ca sỹ” nghe to tát quá! Vấn đề chỉ là, trong thời gian tới, tôi dự định sắp xếp thời gian, công việc để tham gia thử sức ở “sân chơi” mới này với tư cách là một người hát!

- Nếu vậy, cơ duyên nào đã “mở lối” cho anh?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Nhượng: Đó là buổi tối thứ Bảy cách đây chừng một tháng. Trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, lần đầu tiên, tôi “đánh liều” cầm mic bước lên sân khấu của phòng trà và hát.

Ca sỹ-nghệ sỹ ưu tú Đức Long và ca sỹ Kim Tiến cũng có mặt trong buổi tiệc hôm đó. Sau khi tôi hát, tất cả cùng hò reo. Kim Tiến nói với giọng đầy phấn khích rằng: “Không ngờ anh Trần Nhượng lại hát hay như vậy!”

Thế là, từ hôm đó, cô ấy liên tục gọi điện thoại “rủ rê,” “lôi kéo” tôi cùng đi hát và tham gia những show diễn nhỏ tại những phòng trà… cùng cô ấy.

- Người ta vẫn nói “thầy già, con hát trẻ.” Liệu đây có phải là sự liều lĩnh để “trẻ hóa” bản thân của Trần Nhượng không?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Nhượng: (Cười) Đôi lúc, tôi vẫn nói vui rằng “có lẽ nào tại vì bây giờ mình già rồi nên… đổ đốn?” Nhưng thôi, hãy cứ nghĩ đó là niềm vui mới, để mang lại sự trẻ trung, yêu đời cho tâm hồn, đời sống tinh thần lúc tuổi già!

Hơn nữa, lâu nay, tôi vẫn ấp ủ dự định xây dựng một sân khấu kịch càphê ở Hà Nội. Bởi thế, nhân tiện có sự động viên, rủ rê của Kim Tiến, tôi nghĩ mình cũng nên thử sức, tham gia ca hát để dần “lôi kéo” các nghệ sỹ cùng phối hợp tạo dựng các chương trình nghệ thuật tổng hợp: một đêm diễn vừa có kịch vừa có ca nhạc.

Tôi tin rằng, nếu làm được như vậy thì Hà Nội sẽ có một sân chơi mới khá thú vị.

- Cổ nhân vẫn bảo “thế gian được vợ hỏng chồng!” Sự thành danh trong nghệ thuật và vẻ bề ngoài lịch lãm, chỉn chu (có lúc chải chuốt tới mức bóng bẩy) của Trần Nhượng khiến tôi tò mò về người bạn đời của anh?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Nhượng: Tôi hiểu câu “thế gian được vợ hỏng chồng” muốn nói đến sự cân bằng và dung hòa với nhau theo kiểu chồng được cái này thì vợ có cái kia, để bù đắp cho nhau.

Ví dụ, tôi là người ít nói, trầm tính, thậm chí có tác phong đủng đỉnh thì ngược lại, vợ tôi là người nói khá nhiều, sôi nổi và có tác phong rất nhanh nhẹn. Tôi vụng về trong việc nội trợ và cách thể hiện sự quan tâm, chăm sóc tới các thành viên trong gia đình thì vợ ngược lại, vợ tôi rất đảm đang, chu đáo trong việc chăm lo tổ ấm…

“Tết của tôi rất Việt Nam”

- Ngày thường là vậy; nhưng Tết đến, gia đình anh có gì đặc biệt hơn không, thưa nghệ sỹ?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Nhượng: Tết của gia đình tôi rất Việt Nam với những phong tục, lễ nghi truyền thống. Đêm Giao thừa, tôi là người thắp hương thần linh, tổ tiên. Bà xã chạy ra xem bắn pháo hoa rồi mua cành lộc đầu Xuân với hy vọng năm mới sẽ có nhiều tài lộc, niềm vui, may mắn…

Với tôi, Tết cũng là dịp sum họp gia đình và thăm hỏi người thân, bạn bè.

- Nghệ sỹ vốn rất nhạy cảm. Giữa thời khắc chuyển giao năm cũ-năm mới, tâm trạng của anh thường thế nào?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Nhượng: Năm mới đến sẽ mang tới cho mỗi người những cảm xúc riêng. Người trẻ háo hức vì thêm một tuổi mới nhưng có thể người lớn tuổi sẽ thấy buồn vì quỹ thời gian đời người sẽ lại rút bớt đi.

Bản thân tôi luôn cảm thấy vui vì như vậy tức là mình đã sống thêm được một năm, hành trình cuộc đời đã được nối dài hơn. Chỉ đôi lúc, hai vợ chồng cùng lắng lại, ngẫm về những việc đã làm được và nhắc nhau những gì hoàn thành trong một năm qua - suy tư nhưng không cảm thấy nặng nề.

- Trân trọng cảm ơn anh! Chúc anh và gia đình năm mới vạn sự như ý!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục